Ui mình 39 tuần rồi mà tự nhiên 1 tuần gần đây trĩ. Trc vẫn tự tin nghĩ sẽ đẻ thường giờ hết muốn rặn nữa rồi. Mih đi khám trĩ hnay ở BV y học cổ truyền mà họ cho thuốc ngâm với bôi mà k thấy khả quan gì cả. Có mn sinh thường mà trĩ độ 4 ko. Giờ ngồi cũng đau
Huhu em bị khoảng gần 2 tháng nay rồi. Tuy ko đau nhưng nó cứ lòi ra (( ko biết sinh thường có vấn đề gì ko
Hic, chia sẻ nỗi khổ với các mẹ. Trc mình cũng bị, nhưng ở 3 tháng đầu, hic. Sau thì khắc phục dần ok, đến khi sinh, lại rặn, lại lòi ra. Đến nhục thôi, đẻ ko đau bằng đau do lòi trĩ. Mẹ @ruagia hỏi tư vấn bác sỹ xem. Cần thiết thì xem có nên mổ không chứ như mình, đau trĩ sau sinh đến khổ. Hic
Uk. Thank mẹ nó. Mình sau một đêm hqua suy nghĩ quyết định mổ ở Hồng Ngọc chứ chưa gì đã thế này thì khổ lắm
Mình đọc bài trên các diễn đàn các mẹ bảo kể cả k đau thì lúc rặn đẻ nó lòi ra cũng đau lắm. Tuần trước mình cũng bị lòi thôi chứ k đau thế mà hôm vừa rồi k uống dấp cá 2 hôm bị táo mới rặn 1 tý mà hnay nó đã lòi ra cả đống chứ chưa nói rặn mạnh nhue đẻ. Nên mình sợ lắm. Mới hôm trc rặn tý mà giờ mih ngồi k nổi. Ngồi cái là ngồi im k dám ngọ nguậy. Mà giờ nó sưng lên ý. Chắc do rặn nó bị tắc mạch máu gì đó. Giờ nó cứng ko dám sờ. Ôg chồng bảo vẫn phải cho nó vào chứ. Mih đag đau thì chớ bảo sờ còn k dám sờ nữa là đút nó vào. Đấy. Vì thế nên đêm qua tớ Qd sinh mổ ở Bv Hồng Ngọc. Trọn gói vì cq có bảo hiểm
Mình 38w độ tầm 1 tuần nay cũng bị, do mình uống bổ sung canxi nên bị táo nặng, rặn ác quá nên cũng bị trĩ, đau cả tuần ko ngủ đc. Mình đã ngâm nước muối nóng cũng ko đỡ. Nhưng mấy ngày nay mình vò nát lá trầu không ngâm với 1 thìa muối, ngày 2 lần, mỗi lần 10p thì đỡ hản luôn từ lần ngâm đầu tiên.bây giờ búi trĩ đang dần co vào và ko đau đớn ji nữa. Các mẹ thử đi nhé, mình lướt qua forum thấy topic này phải login vào cha sẻ gấp với các mẹ. Mong chúng ta sẽ đẻ thường thành công.
Võ nát lá trầu không để đắp vào búi trĩ phải không mn hic khổ ghê cái vụ trĩ này (( em chỉ mong muốn được sinh thường thôi
Cứ tưởng mình mình bị, hic, hóa ra cũng có nhiều mẹ chung cảnh ngộ. Trc mình đun lá diếp cá, rồi ngồi xông đấy. Khổ sở cái vụ này lắm cơ.
Hic, còn phải kết hợp ăn uống vận động nữa mn ạ. Có khi trc mình bị nhẹ, nên kết hợp xông, rồi ăn nhiều rau xanh, vận động nhẹ nhàng, dần mình cũng khắc phục được. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, hic!
Bị trĩ khổ lắm, em đang thấy có dấu hiệu rồi, hình như trĩ di truyền hả các chị, bên nội nhà em nhiều ng bị lắm, nặng quá thì cắt, không thì cũng xông là trầu không các kiểu vậy.
Lòi ra mà không đau sinh thường vẫn được nhưng sinh xong sẽ bị nặng hơn bạn à. Mình cũng bị giống bạn. Hic
Ôi đọc đc comment mà thấy mừng ghê, em chỉ muốn được sinh thường, còn nặng hơn em cũng cố chịu. Mn sinh thường chứ ạ, mn sinh khi nào vậy, giờ trĩ đã đỡ hơn chưa mn.
Mình sinh được 3,5 tháng rồi. Lúc đầu lòi ra nhiều,ngồi cũng thấy đau,giờ đỡ rồi. Sau khi sinh mình pha nước muối với dấm để rửa hàng ngày,hòa nước ấm ấm. Khi vệ sinh sạch sẽ thì lấy tay ấn vào. Một thời gian sau sẽ đỡ hơn.
Mẹ bị cấp độ 4 cơ ạ, mẹ chuyển sang dùng thuốc Nam bí truyền thử xem. Em thấy nhiều người chạy chữa mãi không khỏi mà dùng 1 liệu trình thuốc đã dứt điểm đó ạ.