Em cùng ý kiến với các mẹ này, về cơ bản là em ko thấy chủ top viết có gì là thất lễ cả, tiêu đề là "xin giúp tôi tìm lại đồ", vào bài là " xin mọi người giúp ..." Và quan trọng là mẹ ấy đang rất khổ sở vì mất đồ, em chỉ quan tâm điều đó và mong sao mẹ ấy gặp đc người tốt nhặt đc giấy tờ thì trả lại cho mẹ ấy, tiền thì cứ là tập xác định. như em vừa rồi làm rơi cái ví bên trong có tất cả giấy tờ cá nhân, tiền có mấy trăm thôi, người đầu tiên nhặt đc lấy hết tiền rồi ném ví lại ở chỗ mà trước đó em chẳng đi qua, người thứ 2 nhặt đc cái ví + giấy tờ thì gọi theo số trên card visit trả lại, thế là may lắm rồi
Để mai bị cướp xem bà nói j nhe ! Ko giúp còn dỗi hơi ! Cái loại chuyen hạch lạc người khác ! Kl làm cong chức toi bé như con kiến
Mẹ nó bảo chồng đánh máy tờ rơi như Tìm giấy tờ, nội dung là bị đánh rơi các loại giấy tờ như trên, ai nhặt được xin liên hệ và có hậu tạ..rồi dán nhiều vào các ngõ ngách gần khu bị cướp xem, nhiều khi bọn cướp nayd lấy tiền rồ ngay lập tức vứt túi đi nên nếu có người dân nào nhặt được họ sẽ liên hệ lại. Bình tĩnh bạn nhé, qua cơn mưa trời sẽ hửng nắng
Bạn nhờ đăng thêm trên FB như Beat,lim shady ,người tìm ship ship tìm người nữa... có nhiều người tìm được đồ lại đấy.
Đêm nay là 1 đêm rất dài của vc m. Tất cả tiền bạc công sức làm việc của chồng. Tiền vay ngân hàng lấy vốn làm ăn chân chính. Hôm nay ko hiểu sao ck m mang hết bỏ vào cặp mang đi. Bây giờ trong nhà chỉ còn vài chục bạc. Những ngày sau sống sao đây. Giận ck ko cẩn thận mà cũng thương ck vô cùng. Các con thì đang ốm. Ko nghĩ cs của m sẽ có lúc bi đát như vậy. Tự nhủ vc m sống hướng thiện ko đến nỗi nào mà gặp tai ương quá lớn. Bg chỉ mong tìm lại giấy tờ khắc phục bớt hậu quả. Cầu được sức khỏe để làm ra tiền lo trả nợ. Buồn quá nên nước mắt cứ rơi.
CHỊ à. Chồng bạn ấy sinh năm 87 Không có nghĩa là bạn ấy phải ít tuổi hơn anh chồng. Chị sn 86 có thể chỉ hơn bạn ấy một vài tuổi hoặc là bằng/ít hơn. Bạn ấy xưng tôi - đối với giao tiếp xã hội việc xưng hô như vậy rất bình thường. Nên Chị à, đừng chấp nhất như cô giáo dạy Văn chấm bài chính tả, cái Chị nhìn thấy chỉ là tiểu tiết còn việc quan trọng người ta tha thiết muốn nhắc đến và nhấn mạnh thì CHỊ lại lờ đi. Em cũng không biết nói sao với Chị. Mong bạn chủ top tìm lại được đồ nha.
Vc m đều sinh năm 1986 nhưng giấy tờ ck m là 1987. M chỉ mong tìm được lại giấy tờ là may lắm rồi. Việc mất hết tiền trong nhà m còn ngồi viết được như vậy cũng là rất cố gắng rồi. Ck m còn mất bình tĩnh và bật khóc. M phải cố tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ. Bg thì ngồi buồn. Trong nhà còn mấy chục ngàn thôi. Buồn quá
Ý mẹ này là phải "Em/cháu van xin mọi người tìm đồ giúp"...? Dùng câu chủ động có gì sai mẹ nó thông não giúp em với? Chả nhẽ phải dùng câu bị động: "Em được các mẹ giúp với???" Sau này cô nào làm dâu mẹ này, tội cho cô gái đó.
Thành thật mong vơ ck bạn vượt qua cơn bĩ cực này và hi vọng ck bạn tìm lại đc giấy tờ nhé. Hãy cố gắng lên bạn ơi, tớ đọc những dòng tin bạn nhắn và hình dung ra đc bạn là ng mạnh mẽ , tớ mong bạn và gđ sớm khắc phục lại đc mọi việc. Thân.