12 tuần tuy nhỏ nhưng cx 80%. Tuy nhiên bệnh viện sẽ ko tiết lộ, ra pkhám bên ngoài toàn bsĩ đầu ngành mở, bs vĩ, bs ánh, ba trâm....
Em 2 tập toàn khám chỗ Bs Hưng( 32 Vạn Bảo) . Cả 2 bạn 11 tuần 5 ngày bác sỹ đã bảo con gái và đúng con gái thật ( mong nhầm mà hem được) hí hí. mẹ nó gần Vạn Bảo thì qua đó khám xem.
M hồi bầu siêu âm lúc 11w5d là bs đã biết giống bố hay giống mẹ r, mà siêu âm 2D khám định kỳ thôi đấy. Đến 14w siêu âm 4D hẳn hôi lại rackết quả khác, 18w siêu âm 4D tiếp, mà đúng bs siêu âm cho mốc 14w thì kết quả lại giống lúc 11w5d. Cứ zai vs gái loạn hết cả lên )
Mình siêu âm màu 4D lúc 12 tuần bác Vĩ thì bảo 95% giống bố, 14 tuần 2D bác Thiện phòng khám tâm anh bảo giống mẹ, Mình đang đợi mốc 18 tuần xem bé giống bố hay mẹ. Con nào cũng yêu nhưng con đầu không tránh khỏi hồi hộp muốn biết giới tính của con.
Mình sinh bé đầu cách đây 7 năm. Lần đó đi siêu âm ở đâu cũng bảo là con gái mẹ đi mua đồ toàn đồ con gái. Nhưng đến tháng thứ 8 đi siêu âm thì bác sĩ bảo là con trai. Cả nhà ngạc nhiên đến không tưởng. Giờ đang mang bầu bạn thứ 2 đi siêu âm ở tuần 12 thì bs bảo con gái. Mẹ cháu cũng đang rất mong có cô con gái để làm điệu. Hi vọng lịch sử không lập lại lần 2.
Chắc 7 năm trước có thể máy móc chưa hiện đại bằng giờ chị ạ. Lần này chắc là chị sẽ được cô công chúa chắc rùi. Em thấy giờ siêu âm ít sai lắm ạ
Quan trọng là tư thế của bé trong bụng mẹ như thế nào để chuẩn đoán giới tính thôi. Trước đứa thứ 2 nhà mình đến tận tuần 28 mới biết đích thị là giai hay gái, vì siêu âm kiểm tra giới tính, nàng ấy nằm úp lưng ra phía mẹ, 12 tuần ko rõ, 22 tuần cũng ko, hic mãi sau này mới biết. hihi
Hi vọng điều đó lắm mẹ @TamAnh1602 ạ. Vì cũng rất muốn mua những chiếc váy, những cái nơ... để làm điệu cho con ý. hihi...
Mình hay siêu âm ở thái hà, bác sĩ ở đấy nhiệt tình và cũng chuẩn lắm đó mẹ nhưng mình lại không nhớ địa chỉ rồi
b có thể qua bác sĩ Thiện phòng khám Tâm Anh nếu nhà bạn gần Hà Đông địa chỉ hình như là 436 Quang Trung ý
Vâng váy vóc giờ xinh lắm chị ơi. Không có con gái thật là tiếc đó ạ. Thậm chí bé gái nhà em 5 tuổi buổi sáng còn lựa chọn quần áo, giày dép, băng đô còn lâu hơn cả mẹ nữa đó ạ. Nói chung là bạn ấy điệu đà lắm luôn. Chúc chị toại nguyện nhé. Khi nào sinh bé gái nhớ loa loa lên cho mọi người trên này biết với chị nha