Tháng 10 giữa thu là thời điểm lý tưởng để khám phá thiên nhiên, sự thay đổi của cỏ cây và đất trời. Miền bắc đang vào mùa tây bắc Hà Giang tháng 10 ngút ngàn mùa hoa tam giác mạch ( đi rồi các mẹ không muốn về luôn, mỗi tội cái đường hơi nhỏ thôi chứ lên hà giang rồi thì đẹp quên cả cái đường đi ) Sapa tuyệt đẹp ở cuối vụ lúa chín rộ ( có 1 số nơi có thể đã gặt sớm ) Cao bằng - ba bể bản giốc cũng khá đẹp vào mùa này Mộc châu có đồi chè và bắt đầu có hoa cải trắng còn có cả dã quỳ nhưng em chưa được ngắm dã quỳ ở mộc châu, mẹ nào có thì có thể chia sẻ cho mn ... em cũng đang lên kế hoạch cho cuối tháng 10 đầu tháng 11 đi đà lạt không biết có mẹ nào đi rồi có thể chia sẻ cho em chút kinh nghiệm được không . đang có vé giá rẻ mà chưa đi đà lạt bao giờ nên cũng muốn đi khám phá đất nước cũng như thay đổi không khí, hình như tháng 11 đà lạt vẫn còn hoa dã quỳ. Mẹ nào đi rồi chia sẻ cho em với nhé. ... nhận đặt xe du lịch xe đón tiễn sân bay, xe dịch vụ
Mình cũng đang tính đi Sapa mà bạn mình kêu đi mùa lạnh đẹp với thích hơn. Không biết các bạn thấy đúng không nhỉ?
khi nào bạn định đi Hà Giang? Giờ đang mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang, đi tháng 10 này là đẹp nhất này
mỗi mùa có một trải nghiệm khác nhau. Tầm này thời tiết trong xanh lúa đag rộ chín nên rất đẹp lãng mạn. Còn đi mua lạnh rơi đúng thời tiết xuống 2-3 độ thì cực rét k chịu dc lạnh tốt về có khi bị ốm ra đấy