M thì khuyên bạn nếu xin vào đc nhà nước thì cứ vào, giờ thời buổi kinh tế suy thoái cv ngoài nhiều áp lực lắm. Bạn vào đó có time thì bán hàng online thì cũng cần sự năng động rồi, giờ các mẹ toàn làm thế này thôi, chứ ko sau này muốn vào lại ko đc còn nếu bạn thật sự giỏi và năng động thì có thể làm ngoài nh sau này khó có time cho gđ lắm. M thấy m đã bị mất nhiều cơ hội nên khuyên mn thế. Ngày trước m đi học cũng từng đạt học bổng loại giỏi nhé (ko phải m khoe mà nói để bạn hiểu), khi ra trường bố mẹ hướng cho về quê vì hồi đó m có 1 suất vào CA tỉnh (nhà m truyền thống CA) mà mình ko về sau đó m xin vào làm cho NXB lương đc 1,8 triệu rồi thay đổi cơ chế ngta ko cho m làm cv đó chuyển m xuống làm cv khác vì m mới ra trường ko có nhiều kinh nghiệm nên đành chịu. M làm ở đó đc 2 năm thì chuyển công tác vì lương thấp và phải đi làm cả T&Cn mà ko có phụ cấp mình cũng ko ngại việc đâu nhưgn mình thấy làm ở đó ko có tương lai nên chuyển. M sang cty giờ đang làm cũng về làm cv đúng chuyên môn nhưng cơ chế nhà nước nên khó sống rồi m lại chuyển sang mảng nhân sự và làm lương nhưng vẫn làm ở cty thì m lại thấy hợp với môi trường và m có nhiều kinh nghiệm hơn rồi nhưng m thấy cs còn nhiều thử thách lắm. Giờ người nhà mình lên trên này rồi nhưng bên CA chỉ tiêu nữ rất ít và mình ko đúng chuyên ngành nên ko xin vào đc mà hồi đấy chỉ cần mình về làm vài năm rồi xin chuyển lên đây thì rất dễ. Bạn mình nó làm NN có time buôn bán thêm nên thu nhập có tháng lên đến vài và chục triệu còn mình đây lương vừa thấp lại ko có time kiếm thêm nhiều nên m khuyên bạn qua câu chuyện của mình thì suy nghĩ sẽ tốt hơn bạn ah.
Cám ơn các chị , các mẹ đã quan tâm .Đêm qua em cũng suy nghĩ rất nhiều , đầu gối thức chong chong ngủ say chả biết gì . Em thấy là cái nhà nước kia chỉ là em đang tự tạo một con đường lùi cho chính bản thân mình . Tại sao em có tinh thần cầu tiến , làm việc chăm chỉ , là người có suy nghĩ tích cực nhưng lại chưa thành công trong khi rất nhiều bạn sinh viên khác đã thành công từ trên ghế giảng đường.Em nghĩ do cái đường lùi đó làm em thiếu đi sự quyết tâm , thiếu đi khao khát để đạt được cái gì đó . Em quyết định rùi ạ . Hãy theo đuổi đam mê , thành công sẽ theo đuổi bạn !
Bạn nên đi theo con đường bố mẹ đã chọn cho. Mình muốn được chọn cho mà chẳng có, phải lọ mọ mà sống đây.
Các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường hay bị mơ mộng vào 1 công việc phải ntn, phải như thế kia, nhưng thực tế ra trường thì màu hồng đó hoàn toàn biến mất. Rất nhiều bạn cứ như vậy cả năm chả xin được việc.
mình ko có cơ hội làm ngân hàng, mình đang bán nước hoa mini nè. Chỉ là thấy môi trường càng nhiều thử thách thì càng hứng thú nên khuyên vậy ấy mà. Bạn sẽ học được nhiều cái hơn là ngồi an phận 1 chỗ.
ngân hàng trong chán ngoài thèm. Thằng bên trong muốn nhảy ra, thằng bên ngoài cứ thèm thuồng muốn nhảy vào
Multilogin discount coupon 50% - 60%, DM mình nhé Multilogin 1-st antidetect browser on the market – trình duyệt chống phát hiện cực mạnh, đang có ưu đãi 50% + dùng thử miễn phí! / Multilogin 1-st antidetect browser on the market – elite antidetect browser with 50% off + free trial now! Chỉ cần mua Multilogin qua link này, mình sẽ gửi tặng tool Automation Control mạnh nhất (Just purchase Multilogin via this link and I’ll send you the most powerful Automation Control Tool — FREE!) Respect your elders.