Đúng là nghề giáo viên mần non nhiều triển vọng thế, Việc cũng không đến nỗi nào mà lại có bao nhiêu là quà ngày lễ nữa chứ. Theo mình mẹ nó cứ cho cô 2 tờ màu đỏ đi. mầu đỏ cho nó hên với cả kèm theo 1 cặp vé xem phim cho các cô đi chơi vs người yêu. Cô nào không có thì cũng có thể đi vs bạn hoặc gia đình. Vé xem 2D cung rẻ mà 1 cặp tầm 100 - 150k thôi. Khỏi phải mua thêm cái gì nữa
em cũng ko thích cái vụ quà hay phong bì đâu. ng đi thì đc nhận mà ng ko đi khéo lại bị trách thế nên vẫn cứ phải theo thôi biết làm thế nào bây giờ. hic em sẽ đi 20-11. đúng ngày nhà giáo thôi.
Trong lớp có 3 cô nhưng thực tế là 2 cô giáo và 1 bảo mẫu. Cô nào bạn hay nói chuyện, hỏi thăm con thì phong bì 200k. 2 cô còn lại 100k. Chứ lễ lạt liên miên à
theo như mình thấy mọi năm vợ mình hay được tặng dầu gội sữa tắm nhiều lắm vứt lỏng chỏng, mà chẳng thấy ai đến nhà mấy toàn tặng trên lớp, cá nhân mình thì thích phụ huynh đưa con đến nhà chơi hỏi thăm chuyện trò, có chăng thì tặng bó hoa là được
Em vote đi phong bì với hoa. Năm nào em cũng thế mà Cô thích mua gì cũng dễ hơn. Chọn quà thì sợ không hợp với cô
Mình thấy đa phần giờ phụ huynh toàn đưa phong bì vừa mất nhiều tiền lại phân vân bao nhiêu cô...Một năm mấy cái lễ là mất bao nhiều tiền
E nghĩ mình nên đi 200K thôi tương đương với 1 bó hoa rồi. Hoa mua tặng những ngày ấy cũng vứt xó , chống chất nhau bỏ đi chứ làm gì đâu. Tặng hoa đồng tiền cô ưng mua j cô mua. Lương giáo viên h thấp mà lại chăm mấy cháu cũng cực vất vả. Có mỗi mấy ngày này để cảm ơn cũng như hỏi thăm sức khỏe các cô thôi. 200K / 1 cô là ổn rồi ^_^
nếu phong bì không mà ko có quà thấy hơi phô, 4 năm nay mình toàn mua mỹ phẩm Nga chuẩn, vừa rẻ vừa tốt (có nguồn mua sỉ rẻ, mua khoảng 5 hộp là đc giá sỉ rồi, mỹ phẩm theo mùa, mùa khô kem dưỡng ẩm, mùa hè kem chống nắng, rẻ lắm, khoảng 50-70k/sp giá lẻ bên ngoài thì vô cùng lắm, 1 cô tiểu học, 3 cô mầm non, còn 1 hộp thì dùng, ko dùng thì thanh lý giá sỉ lại) + phong bì, cô tiểu học thì 200k, cô mầm non thì 100k, thêm mấy cái túi giấy đẹp đẹp 5k/c là hoành tá tràng rồi Tiện thể sắp đến 20/10 rùi, ai gom đồ tặng các cô với mình ko
Nhà em thì cứ mỗi cô 200k và một bó hoa vừa vừa tiền ạ. Tính ra đi cũng tiền triệu rồi.
E cũng đang đau đầu vụ này quá, mấy ngày nay đưa con đi học thấy mặt cô có vẻ ko niềm nở lắm,định bỏ qua ngày 20/10 để đến 20/11 tặng quà luôn thể, mà mặt mũi cô cứ đăm đăm ko 1 nụ cười thế này thì chắc ko bỏ qua đuoc rùi