Tâm sự người làm nghề kế toán**off trưa 31/8 ở Giảng Võ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi seomun, 18/10/2011.

  1. muntuyen

    muntuyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
  2. ngoclantim_91085

    ngoclantim_91085 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    1,067
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    to chuc su kien cua ban co chuan ko? bn %?
     
  3. vittun

    vittun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    inbox m tt nhe mn oi
     
  4. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    8,998
    Đã được thích:
    2,568
    Điểm thành tích:
    963
    Đợt này e nghỉ sinh nên dứt được cái khoản lo hóa đơn đầu vào :)
     
  5. buivanvan

    buivanvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2016
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Em không rành bên kế toán nhưng cũng biết chúc ít về nó
     
  6. Gau05032010

    Gau05032010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ai có nhu cầu HĐ quần áo,đồng phục thì báo mình nhé
     
  7. nangdep02

    nangdep02 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ai cần hóa đơn taxi, hóa đơn vận chuyển inbox nhé.
     
    sunny.nguyen thích bài này.
  8. Bạch Dương Đỗ

    Bạch Dương Đỗ Son Candypop

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cần nhé ! mn pm mình
     
  9. nangdep02

    nangdep02 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Mình pm rồi nhé.
     
  10. yashinsua

    yashinsua Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    e có bà chị làm kế toán.mà công ty tư nhân.bé tí lương thì thấp. kế toán kiêm bảo vệ oy đầu bếp từ nấu ăn đến rửa bát.mà đâu chỉ rửa bát ăn đâu t7 cn ngỉ t2 đi làm lại rửa nốt đống bát cho nhà xếp. đùa chứ kế toán kiêm quản gia ngĩ mà đắng
     
  11. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Đi làm tư nhân khổ nhỉ. Nhưng không thích cái kiểu vừa làm kế toán vừa phải kiêm lung tung thế này đâu. Đứa em mình đi làm kế toán kiêm luôn đầu bếp công ty. Mọi người nộp tiền giao nó đi chợ nấu cơm trưa. thế là nấu cơm chủ yếu chứ làm việc chỉ tí thôi.
     
  12. Minh Ngọc94

    Minh Ngọc94 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    ngày trước lúc em thi đại học, bác em cũng khuyên là đi học kế toán nhưng mà cứ nghĩ đến những con số là em thấy ốm luôn rồi, và e chọn ngành quản trị doanh nghiệp, cũng mới ra trường được vài tháng thôi. em thì c=vẫn thích kinh doanh hơn, nhiều người thích sự an toàn và ổn định, còn em lại không nghĩ thế. em thấy kinh doanh rất hay vì kết quả dựa vào hiệu suất công việc.
    Làm nhà nước thì được cái ổn định, tuổi cao có lương hưu nhưng theo em đó chưa phải là tất cả. Người ta nói "phi thương bất phú", nên em vẫn ấp ủ ước mơ làm giàu để sau này giúp đỡ bố mẹ em và những đứa em của em. Em muốn đưa bố mẹ đi du lịch khắp đất nước
     
  13. Minh Ngọc94

    Minh Ngọc94 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    em mà như thế em nghỉ luôn, cót đi làm để học hỏi kinh nghiệm mà người ta bắt mình rửa cả bát nữa, bó tay
     
  14. MeTom0201

    MeTom0201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/6/2011
    Bài viết:
    1,984
    Đã được thích:
    383
    Điểm thành tích:
    173
    .....................................
     
    Sửa lần cuối: 25/10/2016
  15. me_bae_young

    me_bae_young Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    em đang cần hóa đơn vé máy bay. mẹ nào có pm em gấp nhé.
     
  16. Dunglm1988

    Dunglm1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2013
    Bài viết:
    1,453
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Top này thấy vắng vẻ quá, các mẹ vào buôn đi cho e bán than tý, e mún đi la f kế toán mà nghe nan quá, đâu cũng tuyển có kinh nghiệm, e ra trường làm trái nghành dc năm rưỡi rồi nghỉ sinh bé giờ con đi trẻ rồi, kiến thức thì quên hết rồi, việc thì lại cần tìm việc gần nhà mà làm hành chính thôi để còn đưa đosn con vì k ai chăm giúp 2 đứa bé, kết quả là mãi mãi k tìm dc việc, chả ai mún nhận k kinh nghiệm cả, hoặc yêu cầu làm xoay ca, hay là ngày nghỉ, lại vươngs con k làm thế dc, tiếng anh coi như k có rồi, e tìm việc mãi mà chán quá, có lúc nhìn con mà bùn, có bé, cảm thấy con đường đi làm của mh đeeuf bị con chặn lại ý, mà bỏ con k chăm thì k đc vì bé yếu hay ốm, k dám bỏ bẵng con thuê người chăm thay
     
  17. nangdep02

    nangdep02 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    "việc thì lại cần tìm việc gần nhà mà làm hành chính thôi để còn đưa đosn con". Thật chứ, bất cứ nhà tuyển dụng nào nghe thấy cái này cũng chán, không muốn tuyển. Vì họ tuyển nhân viên về làm việc mà lúc nào cũng lo con ở nhà thì làm sao tập trung làm việc được. Công nhận gái có con với chưa có con khác nhau thật. Bạn muốn đi làm thì phải sắp xếp hoàn hảo công việc ở nhà và là người lúc nào cũng sẵn sàng cho công việc. Chứ nếu cứ vướng bận thế này e là mẹ nó còn phải xin việc dài dài đấy. Giống con em mình, suốt ngày chồng với con, cuối cùng phải đi làm cô nuôi dạy trẻ để còn trông con. Mà ko có thời gian chú tâm cái gì nên thi công chức cũng trượt. Suốt ngày trong vòng luẩn quẩn.
     
  18. Dunglm1988

    Dunglm1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2013
    Bài viết:
    1,453
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    K phải là e suốt ngày chỉ lo tới con mà là e muốn tìm công việc lâu dài ổn đinhj c ạ, vì nhà e chỉ có 3 mẹ con, e phải tách bạch riêng việc và nhà, nếu cứ đâm đaauf xin việc xa tít mù khơi, chắc chắn về lâu về dài, khó có thể đamr đương được, bởi vậy e mơsi cần rõ ràng, e tìm việc làm trong giờ hành chính, khu vực chỉ tầm 7km đổ lại, phù hợp với khả năng của mh, hết giờ làm e lo tới gia đinh mh, đâu có bị ảnh hưởng chéo vào nhau, tìm việc xa, chưa tới giờ tan đã nhấp nhổm thì còn làm sao dc, chả công ty nào nghe.

    Con e đã đi lơps và e cũng đax k còn vươnsg bận về việc bầu bí nên mới mún tìm việc ổn định c ạ, e sẵn sàng vì công việc của mh trong giờ làm việc, nhunge hết giờ làm việc thì e cũng còn lo cho gia đinhf mh chứ, con e chỉ có mẹ chăm sóc, nếu mẹ nó k xác đinhj dưj kiến đi làm, con ai lo, thuê người thì nói thật, e k có đur kinh tế, tự thân sắp xếp vận động hết thôi. Mà e thấy như e chị cũng là 1 lựa chọn của chị ý mà, c ý vẫn muốn lo trọn vẹn cho con lại vẫn muốn làm ra kinh tế, việc nào phù hợp là đuowjc thôi chứ sao đâu ạ, trước e còn đi làm không công nửa năm giời để học cơ mà
     
  19. sunny.nguyen

    sunny.nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Mình có hóa đơn kính bạn nào cần pm nhé
     
  20. muntuyen

    muntuyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    mình cần xuất hóa đơn dịch thuật.ai có pm cho mình nhé
     
  21. cheoc

    cheoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/8/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi sao giống mình thế. Mình làm kế toán nhưng ngày nào công nhân ít việc doanh thu thấp thì mình còn phải ăn lương chờ việc cơ. Mặc dù giấy tờ, sổ sách , hay làm lương cho xưởng sx khác ngày đó mình vẫn phải làm. Đi làm cả năm chẳng có ngày nghỉ phép nào, nghỉ ngày nào dù lí do gì cũng bị trừ béng lương ngày đó mà còn trừ cả tiền chuyên cần nữa. Ôi đắng lòng. Mình đang tìm việc khác đây, cảm thấy tủi thân khi giám đốc không coi trọng kế toán bằng công nhân.
     

Chia sẻ trang này