ôi thế cơ ạ, trước e đi làm có hôm đi chậm 10 -15p có hôm đi chậm hơn tiếng chỉ goi báo sếp là hôm nay e đi muộn chút vì đưa con đi khám hay con ốm là oke, chả trừ gì cả. có tháng con ốm nghỉ đến 10 ngày mà vẫn nhận lương bình thường
đấy, ngày còn trẻ e ham mê chinh chiến nhảy việc mà nhát gan chả dám, xong rồi cưới, rồi 1 năm sau bầu bì xong 9 tháng sau sinh con rồi con bé chăm con rồi con đi mẫu giao... thế là chả bùn chuyển, thôi nhin ăn nhịn tiêu 1 tí đc cái thoải mái, con lớn tính tiếp mn ah
Buồn quá các mẹ ạ. Vì hết tiền. Vậy nên mình bán vài ml nước hoa chiết lấy tiền nhé. lần đầu tiên mình làm chiết đó. MN có nhu cầu thì ủng họ nhé
Em trước em vp lương 5tr thôi ạ, mới nghỉ tháng trước vì chán quá, đang thất nghiệp các mẹ ạ, giờ em đang thử bán thêm Tất cho cả người lớn và trẻ em nữa, các mẹ ủng hộ em kiếm thêm thu nhập với nhé
Em làm hành chính, lương tháng cũng tầm 5 - 6 triệu. nhưng vừa nghỉ mấy tháng nay để chuẩn bị có bầu cho cháu thứ 2. Cơ bản cũng vì nhà có 2 VC không có ai đưa đón đứa đầu đi học, cứ để cháu vạ vật nên chồng em xót con bảo về nghỉ trông con rồi đẻ thêm đứa nữa, 2 đứa cứng cáp tý rồi tính tiếp. hic
Mình bán hàng 5 năm có lẻ rồi, cũng có 1 lưu lượng khách ổn định. Cảm thấy bán hàng mang lại rất nhiều niềm vui chưa kể là mình cũng kiếm được khớ khớ từ nó
- Đây là tình trạng chung của mọi gia đình mà bạn - Vợ đi làm thì không ai trông con, mà nghỉ ở nhà trông con thì thu nhập giảm xuống, chi phí tăng lên. Thôi chỉ biết cố gắng vậy thôi bạn.