Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Lượn 1 hồi cả buổi sáng mà ko mua được món đồ ưng ý, bùn :'(
     
    Đang tải...


  2. thuy tien10

    thuy tien10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nay buồn quá , đủ thứ chuyện, không biết phải nói sau
     
  3. bothanhtruc

    bothanhtruc MÀN TUYN MAY TỪNG CHIẾC SẮC NÉT - KHÔNG BỤI BÔNG

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    1,873
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    48
    alo các mẹ ơi , có mẹ nào có con học hết lớp 1 mà không dùng đến Sách Giáo Khoa tiếng anh lớp 1 nữa cho em xin với ạ, Em xin cảm ơn!
     
  4. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Cuộc chiến KHỞI NGHIỆP- cô đơn và mệt mỏi quá...Cố lên nào, vì tương lai của Cốm...
     
  5. xdieu27

    xdieu27

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    11,441
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    863
    từ đầu tuần em cũng mệt mỏi quá ko có hưng phấn bán hàng gì cả
     
  6. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    nguồn hàng tăng giá cao thế này thì em biết buôn bán sao đây huhu
     
  7. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Sôt ruột vì khách báo hàng chưa về
    Chuyến hàng bão táp, đi dăm sáu lượt mới gửi được đi mà giờ lại báo chưa về tới nơi là saooooooooooooooo
     
  8. bothanhtruc

    bothanhtruc MÀN TUYN MAY TỪNG CHIẾC SẮC NÉT - KHÔNG BỤI BÔNG

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    1,873
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    48
    Tất cả các mẹ thấy buồn, không hiểu vì sao tôi buồn, lâng lâng khó tả thì quay sang ủng hộ nước hoa cho nhà e đi, các mẹ có biết dùng nước hoa hàng ngày khiến mình cảm giác thư giãn không???? E bảo thật đấy
     
  9. subofashion

    subofashion Mỹ phẩm xanh Chaveny

    Tham gia:
    26/12/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    buồn quá các bạn ah.ck mình lúc thì chiều vk vô cùng, lúc thì vô cớ chửi bới vk rồi xúc phạm vk, nhiều lúc muốn chấm dứt mọi thứ nhưng vì con mh lại nhẫn nhịn.
    có ai lấy chồng như mh không nhỉ? cả năm chỉ được về thăm mẹ đẻ 1 lần vào năm mới,mọi quan hệ bạn bè đều chấm dứt. bên nhà ck có việc thì phải về làm mấy ngày vất vả còn nhà đẻ mh có việc thì không được về. Ông bà ngoại nhớ cháu muốn đón cháo xuống chơi mấy hôm thì ck không cho xuống.ôi cái cuộc sống này thật mệt mỏi phải không các mẹ
     
  10. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    cuộc sống mà, lúc nào cũng cảm xúc hiiii
     
  11. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Gần cuối ngày vẫn có khách đến tận nhà lấy nồi bánh cuốn, để kịp mai mang đi nước ngoài. Dù bị đánh thức giữa chừng nhưng vẫn cứ vui vui :D
     
  12. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,585
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    Ngày càng nhiều khó khăn, công cuộc kiếm tiền thật mệt. Muốn vứt bỏ k kiếm nữa nhưng lại chẳng có ai nuôi không mềnh. hizzz
     
  13. bothanhtruc

    bothanhtruc MÀN TUYN MAY TỪNG CHIẾC SẮC NÉT - KHÔNG BỤI BÔNG

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    1,873
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    48
    Hôm nay ngày rằm nhưng bi buồn từ hôm qua đến giờ các mẹ ơi, em bị bỏ bom 1 đơn hàng mua lều xông hơi giải cảm và lều dã ngoại, thế là từ sau đơn đấy trở đi cứ gọi là toàn bị từ chối luôn, đến đăng thanh lý giá lỗ (425k/c mà bình thường bán 475k/c) mà vẫn bị dớp luôn. Thật là chán kinh khủng luôn.
     
  14. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    1 ngày ào ào như bão
    Hồi hộp đợi chờ tới ngày mai
    Hãy nắng đẹp nhé :)) và đông thật đông khách cho em về sớm nha :x
     
  15. Chungnt0902

    Chungnt0902 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2015
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm ni em buồn lắm. Hic. Ngày nghỉ thì chơi dài còn hết nghỉ lại cày như trâu
     
  16. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Mỗi ngày mỗi niềm vui riêng, tiếng cười của con là hp lớn nhất của bố mẹ
     
  17. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    m đang lo lăng về chỗ ở hiii
     
  18. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Đã hoàn thành nhiệm vụ :))
     
  19. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ngày bé, người thân là người thân, người lạ là người lạ, người xấu là người xấu.

    Bây giờ lớn hơn, tính theo tuổi tác và cả số cân nặng [​IMG]. Đôi khi những kẻ lừa đảo mình lại có tên gọi khác là NGƯỜI THÂN. Và đôi khi những cánh tay kéo mình lên khi gục ngã lại là bàn tay của người lạ. Còn người xấu đôi khi do chưa chải đầu. Ví như lúc mình mới ngủ dậy, nhìn vào gương mà thấy hoảng hồn =))

    Khi niềm tin đặt nhầm người, bị phản bội khiến ta thấy đau nhói. Thôi đành từ nay không dám nhận THÂN hơn mức cần thiết nữa. Máu mủ ruột già cũng chỉ là có chung cụ tổ. Mà cụ tổ thì đã qua lâu rồi, còn CỤ HỒ thì lúc nào cũng có giá trị.

    Hôm nay bạn lừa tôi, ngày mai kia khi bạn khó khăn đừng trách sao tôi không giúp được. Bởi tôi đâu thể biết, bạn đang khó thật hay lại đang lừa tôi lần nữa. Bởi niềm tin tưởng của tôi về bạn nay đã mất rồi.

    Một lần bất tín vạn sự bất tin.

    Bài học hôm nay, cái tôi mất là 1 số tiền. Cái bạn mất là sự tin tưởng của người khác. Cái nào đắt giá hơn?

    Thân gửi những kẻ giả dối.
     
  20. Chick_Chick

    Chick_Chick Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Buồn, là một cảm xúc rất chân thật.
    Năm nay mị đã 35 xuân xanh, chàng hơn mị 6 tuổi, yêu đương cũng được 2 năm mà vẫn chưa biết gia cảnh của chàng (đến nhà cũng chỉ biết nằm ở cái khu đó). Chàng luôn kêu gia đình không đồng ý vì không hợp tuổi. Mị mệt mỏi và héo mòn niềm tin là sự thật. Không kể ra thì thôi, chứ nói ra được rồi, nhìn ngược ngó ngang vẫn thấy già mà vẫn còn ngây thơ nhiều lắm.
     

Chia sẻ trang này