Có mẹ nào từng sinh ở PSHN cho mình hỏi nhờ một chút. Mình định sinh bé ở PSHN nhưng không biết nếu đẻ thường mà muốn gây tê màng cứng cho khỏi đau thì có được không các mẹ?
Như đợt mình đẻ. Khi chuẩn bị vào phòng đẻ (lúc ấy đang đau đẻ r), bs hỏi có giảm đau trong đẻ ko? (gây tê màng cứng), m bảo có, vậy là lên bàn đẻ nằm r có 2 bs đến tiến hành gây tê cho m. Năm ngoái m đẻ thì gây tê màng cứng là 1tr hay hơn 1tr gì đó.
Mình nghĩ chắc là ok hết mà. Mình đẻ dịch vụ nhưng gây tê màng cứng cũng vẫn tính là khoản riêng, mục riêng mn ah, nên theo m khi nhập viện đẻ mn hỏi luôn bs hoặc y tá xem sao.
Có đỡ đau mn ah. Nhưng của m mở đến 6cm mới làm gây tê nên chắc không đỡ nhiều như các bạn mở ít mà đã có cơn đau đẻ. Thêm nữa, khi khâu m được tiêm 1 mũi gây tê, nên lúc khâu không còn cảm giác đau nữa mn ah.
mấy cái đấy mình có phải bảo với y tá để họ tiêm cho không bạn? lúc tiêm vào cột sống có đau không nữa? huhu, mình sợ tiêm lắm
Vì bạn mình đẻ trước đó có nói lại là sẽ đc tiêm mũi đó nên khi đẻ xong chuẩn bị khâu thì m có hỏi y tá xem m có được tiêm thuốc tê trước khi khâu k? họ bảo có, 1 lúc sau là tiêm vào đùi cho m thôi. Lúc gây tê vào tủy sống m k cảm thấy gì cả, vì lúc ấy đau đẻ rồi nên chả còn biết đau gì khác nữa )
mình đọc thì thấy có 2 loại gây tê tủy sống và gây tê màng cứng í, nhưng đẻ thường thì chỉ được gây tê màng cứng thôi. Bạn bảo người ta gây tê tủy sống luôn à. Vẫn phải chọc cái kim vào cột sống đúng không bạn?
Ah, ở bệnh viện thì y tá hỏi "Em có là giảm đau trong đẻ ko" chứ ko nói rõ là gây tê màng cứng hay tủy sống, nên mình bị nhầm lẫn đó. M vừa xem lại thì của mình là gây tê màng cứng nhé, vì khi tiến hành gây tê mình thấy bác sĩ luồn cái ống dài dài đằng sau lưng mn ah. Trên tay cũng cắm ống truyền, đẻ xong mới rút ra.
Có gì đâu mn, m trải qua rồi nên có chút kinh nghiệm tư vấn cho mn thôi. Bây h chưa đẻ thì thấy sợ, đẻ rồi thấy cũng không đến nỗi sợ đâu mn ah, lúc ấy đau đẻ chẳng nghĩ được gì đâu, hihi
Lúc m bầu nghe mọi người kể đẻ đau m cũng sợ lắm, đúng là đau thật nhưng nói chung lúc ấy đau đẻ chỉ muốn con nhanh nhanh chui ra, chẳng nghĩ được gì nữa đâu mn, lúc nghĩ đc đến chuyện khác thì cũng đẻ xong rồi, hihi
hi, nghe mọi người nói đau thì đau nhưng nhìn thấy con là quên hết mình cũng mong đẻ nhanh nhanh cho khỏi bị đau
Chuẩn luôn đấy mn. M vẫn nhớ cảm giác con chào đời, bụng m thì nhẹ bẫng, còn cảm xúc thì vỡ òa. Sau đấy các cô đưa con đi làm vệ sinh, mẹ về phòng, lúc ấy chỉ mong nhanh nhanh được gặp con thôi. Trộm vía m đẻ cũng không lâu lắm nên ko kéo dài thời gian đau, nhưng đau thì dồn dập luôn