hic,,, có nhiều mẹ phải đi làm thứ 7 như e k chán quá việc k có cứ ngồi chơi đợi giờ chiều về bây giờ mà đc ở nhà ngủ nướng thì ô thôi rồi-- sướng phải biết các mẹ nhỉ
Y như mình, thứ 7 đến chỉ vật vờ làm báo cáo rồi nộp. nay sếp lại nghỉ, càng lười làm hơn. ước j được nghỉ thứ 7 thì tốt quá
bằng giờ này ngày mai chắc chị e chúng mình đang ngủ nướng hết c nhỉ dậy là nấu ăn và ăn,,, e nghĩ đã hào hứng rồi, hết hôm nay lướt wed, lamchame,,,face thôi
hức, thế mà e k ngủ đc ấy, tối thì e cũng ngủ muộn cứ 0h-1h cơ mà sáng chủ nhật muộn nhất cũng 8h dậy rồi,,, e cũng nằm lì đến 10h,hihi
Đi làm t7 cũng có cái sướng mà, làm ít bù khú nhiều. Chắc bạn trẻ nên thấy bí bách, già tý nữa thì chỉ thích đi làm t7 để k phải ở nhà thôi
nếu ở riêng thì có thích ở nhà hơn k bác, hihi, k bít sau này thế nào chứ hiện tại e thèm nghỉ 2 ngày/ tuần lắm ạ
e cứ làm 2 giấc,,, bg ăn mí đánh răng,,,hii, cũng sắp hết ngày rồi bác nhỉ,,, e đi cv từ sáng giờ mới về tới công ty,,, bg lại đợi giờ về
sáng e đi ship hàng cho 1 mẹ ở ngã tư sở cũng mưa,,, e đi giải phóng ra siêu thị cũng mưa,,, chiều về mí đc nè,, đi rét ơi là rét mn ạ