Vâng em đang phải ăn rau ngót đến phát ngán rồi. Không biết mn có kiêng rau muống và rau cải k? Em tới giờ vẫn không được ăn. Nhìn mọi người ăn mà thèm quá
Ôi những cái này giống với chị chồng em khuyên em! (y) Nói chung là cơ thể minh minh biết, kieng đc cứ kiêng thôi chứ cung k nên tự gò ép minh quá dễ stress sau sinh
Ôi hôm nay mình được một bạn đến chơi kể là ngày trước nó không kiêng ăn rau cải, nên giờ buồn đi vệ sinh là không nhịn được. Mà nó mới sinh chưa được 2 năm. Không ngờ nguy hiểm và nhanh vậy. Mình tưởng phải tới lúc già mới bị ảnh hưởng. Đang định không kiêng nữa thì thôi lại cố thêm
Vậy sao mn? thế thì buồn lắm, tuần sau sang nhà đẻ ở 1 tháng mình đang dự định đi chơi với bọn bạn cũ, hìhì
Chả hiểu sao đẻ xong ngày nào e ăn rau ngót cũng dc. Đến giờ con 16m vẫn thích ăn rau ngót. Hehe
Mn và con chắc nghiện rau ngót nên vậy, em thì ăn có 3 ngày liên tục là em sợ tới bữa toàn tự ép mình ăn thôi, đến là khổ. Không biết sau này con em có khó ăn như em k?
Các mẹ cho em hỏi chút, tuần sau em được 1 tháng liệu đã ăn cá được chưa ạ? Mà ăn thì ăn cá gì được để không ảnh hưởng gì tới con ạ?
hehe nhà mình cuối tháng 3 dương đây ạ. Mình sắp sang tuần thứ 17 rồi. Mn được bao nhiêu tuần rồi ạ? Boy hay Girl ạ
Mình chắc cũng vậy thôi, mà trước mẹ nó bắt đầu ăn cá gì trước vậy. Mẹ chồng mình bảo cá chép lành nên mai nhà mình ăn chắc mình cũng bắt đầu ăn cá được.
Trộm vía! Bé không có biểu hiện gì bất thường mn ah, mà bé nhà m cũng bú mẹ hoàn toàn đấy. Ngoài 1 tháng mn có thể ăn cá chép, cá hồi ok rồi. Ăn đa dạng cho con đủ chất mn ah.
kiêng được là tốt nhất, ko ăn đồ lạnh, dồ cứng, mỡ động vật, không nên bật quạt nhiều hoặc mặc quàn áo cộc về sau hay bị lanh sớm