Khác: Hội Khỉ Con Dự Sinh Tháng 10/2016 Cùng Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nhé <3

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi September Silk, 2/3/2016.

  1. September Silk

    September Silk Áo Dài Quê Hương 12 Xuân Diệu

    Tham gia:
    7/12/2014
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Chuẩn rồi. Hôm qua anh xã nhà mình đi thanh toán viện phí về, nộp trước 20tr mà cuối cùng chỉ được trả lại 450k. Ngoài ra còn bồi dưỡng bs mổ 3tr + ekip 1tr. Tổng 24tr. Thêm 2-3tr chi phí linh tinh (ăn uống, mua đồ gì cần) mấy ngày nằm viện nữa. Hết gần 27tr tất cả. Tưởng vào đó rẻ hóa ra ko phải ạ. Sinh lần đầu chưa có kinh nghiệm. Lần sau sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
     
    Đang tải...


  2. cttien

    cttien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ui sao đắt vậy nhỉ.đã dịch vụ rồi mà vẫn phải bồi dưỡng là sao :( . m dự sinh 27/10 cũng đang lo quá. nghe chi phí như thế này càng lo hơn
     
    Thugiang16 thích bài này.
  3. HuongNguyen95

    HuongNguyen95 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/5/2014
    Bài viết:
    1,496
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Đó giá là giá chung rồi bạn nhé: đóng trước 20tr để chọn bác sĩ ....chọn ngày giờ...
    - Xong việc còn phải đi cảm ơn nữa, chứ không chỉ có vậy đâu.
     
  4. moon_shop89

    moon_shop89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    dạ sốt ruột quá hôm nay e vào pshn khám dịch vụ, đo monitor thì bs bảo chưa đẻ đc đâu....
    Và dự kiến sinh tính theo tuần 12 là 20/10 chứ ko phải theo chu kì kinh 16/10 :(.
    Lại dài cổ đợi bạn ý rồi :'(
     
  5. halt86

    halt86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,270
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Có mum nào sinh ở viện 108 ko ạ?
     
  6. gamai81

    gamai81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2011
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Tốn kém quá các mẹ nhỉ.
     
  7. vanjuly

    vanjuly Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2010
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Mn mổ đẻ hả? Có dùng cái giảm đau sau sinh ko?cái mà nó cắm vào lưng mình rồi đi đâu cũng lủng lẳng cái bình 2 ngày đầu,đau thì tăng số 3-5-8 ý? Ôi mình dùng cái ý nó chọc vào sống lưng tuỷ sống giờ khốn khổ,mổ đc 1w rồi mà thân tàn ma dại vì đau lưng...
    M từng đẻ mổ dịch vụ khu D và vừa rồi là mổ khu A... Kết luận là khi lên bàn mổ thì như nhau cả,khác nhau đúng cái chất lượng phòng giường nằm.
     
    namviethanoi thích bài này.
  8. cttien

    cttien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Dịch vụ và thường chỉ khác nhau chất lượng giường nằm sau sinh thôi hả mn?
     
  9. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Thế à mn. Hôm nay có dấu hiệu gì chưa? Kể cũng hồi hộp, em dự sinh 30/10 mà e chỉ sợ bị rỉ nước ối lúc nào chẳng biết :( e cũng lo quá
     
  10. September Silk

    September Silk Áo Dài Quê Hương 12 Xuân Diệu

    Tham gia:
    7/12/2014
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi con ra rồi lại mong quay lại cái ngày còn bụng bầu, 2 vợ chồng nhàn rỗi tối chỉ việc nằm xem tivi rồi hết ngày đi ngủ. Hihi.
     
  11. September Silk

    September Silk Áo Dài Quê Hương 12 Xuân Diệu

    Tham gia:
    7/12/2014
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Uh về tính lại tiền thấy cũng nhiều quá. Mà thanh toán viện phí ko hiểu sao anh xã nhà mình bảo ko có hóa đơn hay kê khai các khoản gì cả? Họ bảo hết bao nhiêu thì biết vậy thôi...
     
  12. September Silk

    September Silk Áo Dài Quê Hương 12 Xuân Diệu

    Tham gia:
    7/12/2014
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Kể cho mọi người nghe, mình muốn đẻ thường với quyết tâm đẻ thường, vào viện 6h sáng 5.10 do có cơn đau với ra dịch nhầy màu nâu, cả ngày đau âm ỉ từng cơn nhẹ, đau dồn dập từ 7h tối đến 3h sáng ngày 6.10 ko chịu được nên vào xin tiêm gây tê ngoài màng cứng, xong là cứ thế nằm từ 3h sáng đến 8h sáng thì mở được 9 phân. Cố rặn mãi mà con ko ra tí nào. Bs bảo đến 10h ko ra là phải đi mổ. Khốn khổ khốn nạn, vừa đau vừa hết hơi vừa mệt, cứ nằm ngửa ra đấy bao tiếng đồng hồ cố mà rặn, rặn lấy rặn để, có khi là phân đái ra hết mình cũng ko biết. Đến là tởm. Khi đó mới nghĩ làm đàn bà sao mà khổ thế... Sau đó đúng 10h có 1 bs khác ra kiểm tra rồi quyết định phải đưa đi mổ. Mình khi đó cũng mệt quá rồi, biết là thôi chịu thua. Đành ký giấy mổ. Đúng 10h45 thì con ra, con trai nặng 3,6kg. Sau đó họ cho mình hôn con 1 cái, họ hỏi muốn ai bế con đầu tiên? Mình bảo đưa bố nó... khoảnh khắc mơ màng nhưng cảm nhận được hạnh phúc, yên tâm vì con đây rồi, mẹ ổn rồi, bố thì đang chờ 2 mẹ con. Sau đó họ mang con đi, mình thì được đưa ra phòng hậu phẫu, truyền kháng sinh, truyền nước... gì gì đó. Tầm 5 tiếng. Thời gian đó là sốt ruột nhất, người đau ê ẩm, vết mổ thì nhức, chân thì tê hết lại do sử dụng gói 2tr9 thuốc giảm đau. Nằm cũng chẳng ngủ được nhiều vì cái phòng hậu phẫu bật điện sáng choang, có khoảng 2- 3 chục sản phụ cũng đang nằm mê mệt như mình. Kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng đến lúc được về phòng của mình sau sinh. Ở đó đã có chồng với mẹ đẻ chờ sẵn. Khoảng tiếng sau đó nữa thì họ mang trả con. Đối với mình 3 ngày nằm viện sau sinh là 3 ngày kinh khủng nhất. Mẹ thì bê xê lết nằm yên một chỗ, nhúc nhích cũng đau chứ chả phải nói là ngồi dậy. Đau vết mổ đau những cơn co dạ con. Cái giường 2 mẹ con nằm quá chật, đệm mềm nên nằm đau lưng nay lại càng đau hơn. Mình ở phòng 4 giường nên phòng lúc nào cũng đông người, tiếng người lớn, tiếng trẻ con khóc, có lúc trong phòng độ 20 mét vuông có 20 người tất cả. Rồi đèn sáng trưng cả ngày lẫn đêm. Đến ngày thứ 4 mình không thể chịu nổi vì đau vì mệt ồn ào không ngủ được nên quyết định xin ra viện. Về nhà cái được thoải mái, đi lại từ từ rồi khỏe lên rất nhanh. Đến hôm nay con cũng được 10 ngày tuổi...
     
    Thugiang16namviethanoi thích.
  13. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Ôi e cũng muốn đẻ thường mà mn miêu tả thế e hãi quá :( . E đăng ký sinh thường ở pshn huhuhu
     
  14. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Mn giống hệt tình trạng của e.cuối cùng vừa đau đẻ vừa đau mổ.từ hôm về nhà cái khỏe hẳn ra.
     
  15. HuongNguyen95

    HuongNguyen95 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/5/2014
    Bài viết:
    1,496
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Nhà mình cũng tiêm mũi đó mất 1.5tr, đỡ đau lúc đó, chứ bây h hơi tý là đau và mỏi lưng, không biết có phải vì thuốc đó không nữa
     
  16. ChipxinhMeomeo

    ChipxinhMeomeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2015
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn luôn mn nhở. Giờ mới thấy thời kì bầu bí vẫn là sướng nhất ý
     
    September Silk thích bài này.
  17. moon_shop89

    moon_shop89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    1,520
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    hu2
    e vẫn chưa có dấu hiệu gì, sốt ruột ghê cơ ý T__T. chiều nay lại vào viện khám, tuần cuối này ko dám chủ quan :((
     
    namviethanoi thích bài này.
  18. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Em cùng tâm trạng như mn. E tuần này là tuần 38 rồi mà e vẫn chưa thấy gì cạ. :( tuần này e cũng đi khám đây. Mn khám về rồi kể chuyện e nghe với
     
  19. September Silk

    September Silk Áo Dài Quê Hương 12 Xuân Diệu

    Tham gia:
    7/12/2014
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng có y cái đó đấy, có cái kim chọc vào lưng rồi đi đâu cũng lủng lẳng cái bình bên cạnh T__T mình còn bị tê hết 1 bên chân trái cơ, ko kiểm soát, ko đứng được. Về sau chỉ dám để 3.0 cho nhẹ để chân có cảm giác chứ ko dám tăng. Giờ về nhà đau đúng cái chỗ bị chọc cái kim vào đấy :(
     
  20. September Silk

    September Silk Áo Dài Quê Hương 12 Xuân Diệu

    Tham gia:
    7/12/2014
    Bài viết:
    1,121
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Mn đẻ được mấy hôm rồi? Cũng cố đẻ thường xong phải đưa đi mổ à? :(
     

Chia sẻ trang này