Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! cho hóng hớt vụ ăn sáng đê ... trưa mai tôi chịu nhưng sáng thì đc
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hê nhô cả nhà, đang chán chán lại mệt mệt nên online tí cho đỡ, mai các bà lại off ẹp đấy à. Tôi cứ nghe Ọp với Ăn là tôi cứ cuống cả lên muốn tham gia nhưng ...hức, mai ko đi được mới đau chứ, đang chuyển nhà mà. Cả ngày hôm nay đánh vật với đồ đạc, quần áo.v.v.v. mệt đứt cả hơi. Lại còn bực mình ông chồng, đã đi làm cả ngày ko giúp gì mình rồi buổi chiều lại còn tạt đi uống bia, chẳng thương vợ cả ngày quay cuồng với nhà với cửa....hức, tức ko chịu được. Lão ý đang hỏi tôi type gì đấy đây này, 2 vc mỗi người cái máy tính ngòi 2 góc phòng đây. Cũng may mình tính trước gửi 2 cu con đi nhà nội ko thì chắc die quá. Sang tuần bà nào off vụ Tài Thu với tôi đi, nghe bà Gấu và Ku Nhím tả thấy máu máu muốn đi thử cho biết, hay thứ 3 bà Diễm NGọc về HN chúng ta làm 1 bữa Tài Thu chung vui nhỉ. Thôi tôi out đây, đi tắm cái, ý kiến tui đó có bà nào chung trí hướng thì pm tui nhá chứ các bà 888 nhanh lắm tôi ko thể lội ngược dòng đọc hết các bà post cái gì được. Good9 all, sweet dream!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, bực làm gì, đàn ông con trai thế đấy, nhất lại chồng cùng tuổi nó vô sờ tư lém, bỏ qua đi cho nhẹ đầu. Còn vụ Tài Thu thì tôi chịu rồi nếu đi vào ngày thứ 7 thì ok vì con đi học và nghỉ làm, chứ ngày thường ứ đú với các bà được, đi cái đấy phải có thời gian cơ, thư giãn mà vội vàng thì chả còn ý nghĩa.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đang chờ bà Trang trả lời (trả lời chưa nhể), nếu mai bà tham gia thì qua nhà bà Lê đê, tôi hẹn mụ ấy khoảng 8h30 đấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ giờ này tôi mới vào được vì còn cho con ngủ rồi đi tắm cái mới vào nhà được không các chị lại chê em ở bẩn.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ok bà . Thứ 3 tôi gọi nhé , còn mụ nào bon chen hôm ấy với tôi ko nào ????????????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cũng chưa biết bữa sáng là món giề hay các chị cho uống cafe thay bữa sang để trưa ăn cho ngon miệng đơi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! cháo lòng đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi mụ, món này chắc mụ Gấu mèo chưa ăn nổi vì đang ở cữ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai em cũng bon chen theo các chị đáng nhẽ chỉ đi tầm trưa thôi ,sáng mai ở nhà canh miếu vì t7 ,chủ nhật thường "hàng xóm " hay sang mua đồ .Hôm nay có chuyện rồi chán quá mai em đi từ sáng đến tối đấy.Vác theo thằng cu nữa có chị nào đón 2 u con em ko
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! lại có chuyện gì đới bà ? Mai bà đi thằng Duy qua lấy hàng thì làm thế nào ?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tối nay trước khi đi bán hàng tôi khẩu chiến với u chồng ,2 u con giận nhau mai tôi ứ ở nhà .Bà Pm lại cho tôi mai ông Ngọc ở nhà bán hàng tôi dặn ông Ngọc rồi tôi đi.Cả tối vừa bán hàng vừa giảng giải cho ông ý nghe rồi.Phân việc mai ông ý ở nhà thì trực chiến có khách thì bán .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thật ngưỡng mộ bà, giá mà tôi có đủ can đảm để ngày xưa dám đứng lên nói chuyện với mẹ chồng thì đâu đến nỗi như bây giờ. Không hiểu sao nhé, tôi bị át vía hay sao ấy, cứ uất ức quá định bụng sẽ nói phải trái với bà nhưng nhìn thấy bà là sợ đến im thin thít bà ạ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nào tôi có dám hỗn nhưng bà đợt này sai rồi ,nhưng chắc vì ..................nên thế thôi .Tôi đang chán ngấy đây mai lượn cả ngày đỡ giáp mặt bà ko thì chẳng biết nói giề
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ, đi cho khuây khỏa bản thân mình mà mẹ cũng có thời gian suy nghĩ về chuyện cũ. Tôi nghĩ bà có ưu việt là sắm được cho mình một bà mẹ chồng tân tiến, có học thức nên chắc mẹ sẽ có cách suy nghĩ cho con dâu một cách thấu đáo hơn thôi Còn tôi, nếu tôi có em gái, sẽ không bao giờ tôi để nó lấy chồng làng Đông đâu. Nỗi kinh hãi không bao giờ tôi quên.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời vưỡn OL cơ à ,khổ thân bà nếu ai trong chuồng mình gặp phải MC như bà thì cũng chẳng ở được lâu.Mà đâu chỉ MC bà còn BC bà nữa chứ 2 cụ được cả đôi mà. Bố chồng tôi tâm lý hơn MC tôi nhiều ,tôi hợp hơn
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ĐI ngủ đơi mai còn đú đởn đi chơi ,các chị ở đâu loa lên cho e biết ná
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi sống cùng bố mẹ chồng. Nhưng ông bà đi suốt vì có bà chị chồng đang công tác ở Đức mà. Nên một năm vài tháng ở nhà vài tháng lại đi.