thế mới cần con gái mềm mỏng, mình đi làm về chưa bao giờ dc vợ rót nước, hay đấm hộ cái lưng cả, đi làm về chưa vào đến cổng đã thấy vợ sai, thành ra sinh ra lười, chứ cứ mềm mỏng xem
ông chồng mình chỉ lười khi ở nhà thôi, chứ về nhà vợ thì chăm lắm, việc gì cũng làm từ quét nhà tới rửa ấm chén cho bố vợ. Giờ ở nhà mình có phơi quần áo hay j cũng rủ ck làm cùng hai vk ck làm vừa vui lại nhanh
Ôi sao ck mn giống ck mình thế.mùa hè mà ông ý đi làm về còn ko tắm.Ngủ đến sáng hôm sau mới tắm,mà trai thủ đô chính gốc đấy .Tởm thật
khiếp thật sao ck mn kinh thế chả bù cho ck e ngày tắm 2 đến 3 lần ấy ông ấy sạch nên e cũng sướng vì con cái ông ý chỉ chăm chăm rửa chân tay cho thôi
Có mình đây, ôm hết việc. Thậm chí sửa quạt, ti vi, điều hòa cũng toàn mình phải mang ra hàng sửa ấy nếu ko thì không có cái sử dụng. Nhiều lúc muốn buông tay nhưng nghĩ về con lại tự nhủ là phải cố lên thôi
hehe thế thì cứ phải cưới rùi mới bít đc, ngày xưa lão nhà mình yêu nhau chăm lắm mà cưới về cái là lộ bản chất ngay. Đợt iu nhau lên phòng trọ tớ toàn nấu cơm, đợt ý mình bị dao chặt xuýt mất 1 đốt tay lão ý còn lên giặt giũ, cơm nước các thứ từ A-Z, giờ thì never
bác cũng phải thông cảm cho chị em,nhiều khi đi làm về mệt con cái cơm nước,nên làm sao mà mềm mỏng được.Trừ khi có điều kiện thuê giúp việc thì các bác cứ yên tâm là được vợ rót nước ngay từ lúc gạt chân chống xe cho đến mát-xa hơn cả ngoài hàng ý chứ
Thời buổi hiện nay các ông chồng đều có chung một quan điểm là như thế, đi làm về là quẳng hết mọi thứ cho vợ: nhà cửa, bếp núc, con cái chẳng màn tới. Nhưng chị em mình đừng lép vế hoài, nhiều khi phải vùng lên đi ạ. Lâu lâu mình bảo chồng "hôm nay em có họp mặt mấy đứa bạn cũ, ông xã rước con rồi cho cho con ăn uống nhé, tối anh coi dỗ con ngủ nghen em về trễ lắm,..." Ông xã lẽ nào không đồng ý, thế là cho chồng trải nghiệm 1 ngày làm vợ, chồng sẽ suy nghĩ lại cách suy nghĩ mình thôi ạ. Em không biết mọi người đã thử chưa, nhưng em thử rồi và có hiệu quả lắm...
Thực ra mình làm cả rồi, cho con ăn,-ị chơi với con, rửa bát quét nhà....sửa chữa các thứ, nhưng thường chả được vk khen câu nào, còn toàn làu bàu lắm mồm, nên kệ , nào thích mới làm