Mình đc bm dạy rất nhiều lúc nhỏ. Có lúc cũng ấm ức nhưng bây giờ các con công nhận là các cụ dạy rất chuẩn.
Con trẻ khi dạy nó mà nói mát mẻ sao dạy được Có một câu chuyện thật : Ông đến chơi : Cháu : Con chào ông Ông : không dám chào cô / vâng chào chị Lần sau cháu ngại chào hoặc không dám chào Con trẻ có những lúc bắt chước rất đáng yêu mặc dù không đúng : Nghe mẹ gọi bố : anh ơi , con cũng gọi bố : anh ơi , gọi bà là mẹ ơi Tụi nhóc nhanh lắm
bé nhà e cũng bướng.....phải dạy từng tí từng tí một. Nhưng đc cái bé nghe lời bố mẹ nên cũng đỡ bực hơn. Chie khi nào ham đồ chơi quá mới thể hiện cái bướng thôi
Nói chung nếu trong nhà người lớn có nếp sống nề nếp trẻ cứ tự theo . Bố mẹ là một chiếc gương cho con soi và làm theo. Nhiều gia đình cả nhà đều ăn nói âm thanh xa xả ầm ầm. Bảo sao trẻ cũng hét như còi bạn nhỉ.
Câu chuyện ngoài lề về sự trong sáng của trẻ: Khi con trai thứ hai của chị 3 tuổi. Có một ông họ đến nhà chơi, mắt ông bị lác do bị bệnh lúc nhỏ. Chị làm bếp.. Đang làm nghe tiếng ông cười ha hả... Ông vào bếp vẫn cười vì con trai 3 tuổi của chị hỏi ông: - ông ơi, sao một mắt ông nhìn sang bên này, một mắt ông nhìn sang bên kia .. Ông cười ha hả : cháu ơi mắt ông bị Lác .. Trẻ con có những nét hồn nhiên và thật. Không thể mắng con là Láo quá.. Chắc nhiều nhà sẽ quát om xòm!