Xin chào các anh chị trong nhóm! Tôi đăng bài mong các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ với tôi trường hợp của con tôi: Con tôi hiện đang được 6 tháng tuổi. vào lúc hơn 4 tháng tuổi khi con biết lẫy và đã cứng cổ hơn gia đình tôi mới phát hiện cháu bị nghênh cổ sang bên trái. Cháu vẫn xoay đầu được hai phía, cứng cổ và ngẩng cao đầu, mọi vận động khác đều bình thường, biết hóng chuyện từ 2 tháng, biết lẫy lúc gần 4 tháng. Tôi có cho cháu vào viện nhi TW khám, bác sĩ cho chụp Xquang nhưng k thấy bất thường nào, kết luận cháu bị vẹo cổ và cho tập vật lý trị liệu. Về nhà tôi có tập cho cháu khoảng 5 ngày thì thấy cháu đỡ hẳn cộng với tâm trạng xót con nên tôi k tập cho cháu nữa, đến lúc 5 tháng tuổi, tôi lại thấy cháu nghênh đầu về bên trái, tôi tiếp tục tập cho cháu khoảng 10 ngày nhưng tần suất ít, vì cháu khóc nên k dám làm nhiều. Gia đình tôi thấy cháu không thuyên giảm, lo quá nên có cho cháu tới phòng khám và tập vltl của một bác sĩ có tiếng, bác sĩ khám và nói con tôi vẹo cổ, bại não 1/2 trái và cho tập vltl 1/2 thân trái. Tôi vô cùng băn khoăn về kết quả này, vì con tôi ngoài nghênh cổ ra cháu k có hiện tượng nào khác của bệnh bại não như tôi tìm hiểu. Cháu hoạt bát, giờ chạm mốc 6 tháng tuổi, biết xoay tròn khắp giường, trườn lùi, tay chống đẩy người lên cao, đẩy gối lên cao chuẩn bị trườn tới. Đầu cổ vững, bế vác được, ngồi dựa vào mẹ thì vững nhưng chưa tự ngồi một mình được, biết hóng chuyện từ 2 tháng tuổi, ê a và cười suốt ngày, ít quấy khóc. Tôi mang thai k bị vấn đề gì, cháu sinh mổ được 3.4kg, k vàng da và hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên khi sinh xong do bên vú phải của tôi cháu k bú được nên hoàn toàn nằm bú một bên vú trái khoảng 3 tháng đầu đời, cháu cũng thích nằm nghiêng, ít khi nằm thẳng. Tôi có nói vấn đề này với bác sĩ nhưng k thấy bác sĩ nói đến vấn đề thói quen tư thế nằm cũng ảnh hưởng đến vẹo cổ mà chỉ kết luận cháu bị bại não. Tôi thật sự hoang mang, sợ hãi khi nghe điều này, k muốn tin. Theo kinh nghiệm của các anh chị, con tôi có phải bị như thế k, và tôi có nên đưa cháu tới một cơ sở y tế khác để khám cho chắc chắn. Tôi cảm ơn!
Mình thì thấy mẹ này k kiên trì luyện cho con khi mà tập luyện đã có tiến triển, xót con nên tự làm khổ con, khổ mình. Bọn trẻ mấy tháng đầu đời thường nghiêng về một bên là chuyện hết sức bình thường. Mẹ k kinh nghiệm nên con muốn ti một bên cũng cho ti một bên. Theo kinh nghiệm nuôi 2 đứa trẻ thì con bị như này chủ yếu là lỗi của mẹ chăm con.
ôi e cũng cho con ti có mỗi bên phải nên bé nhà e cũng toàn nghiêng bên trái thôi ko biết có sao ko vì đầu ti bên trái của e tụt quad nên bé ko bú đc
Đọc xong thấy hoang mang quá mn ạ. Mn cứ vững tin lên, cho con đi viện Nhi khám rà soát lại toàn bộ.
e kéo nhiều lắm rồi nhưng ko ăn thua chị ak bé đầu e tụt sâu quá còn phải cho ăn sữa ngoài cơ vì con ko thể ngậm đc đến dứa này mày mà còn lôi đc 1 bên ra cho con ti đấy ạ
Mẹ Jade nói chuẩn đấy. Chị họ mình cả 2 bên đều tụt sâu, 2 tháng đầu tiên đánh vật với con. Chọn thời điểm con đói, cho ti mẹ trước (bố mút trước để kéo ra, sau đó chuyển sang ông con luôn). Con khóc mẹ khóc tầm 10 P. Sau đó hút ra bình cho ăn để hoàn thành bữa. Đc 1 tháng thì đc 1 bên, 1 tháng sau đc nốt bên kia.
đứa đầu e cũng bị áp xe 1 bên nên bé chỉ bú 1 bên, nhưng e sợ lệch đầu con nên ngày cho con bú toàn bế ko dám nằm, chỉ đêm đi ngủ hn mỏi thì e mới nằm cho bú. Lúc đầu cũng chỉ thích nằm đầu nghiêng sang 1 bên lệch hẳn đầu đi ấy. Nhưng giờ lớn thì đỡ rồi ko thấy lệch mấy nữa.