Hihi thế là chồng có tấm lòng vậy cũng tốt rồi. Chồng chị cũng rủ tối nay đi ăn vì tối qua bị hụt do bão
bố chả thấy ý kiến gì. thôi thì có con zai an ủi mẹ . Zai nhà em tình cảm lắm, thấy mẹ buồn là hay sà vào lòng an ủi mẹ lắm
Hihi không được anh lớn quan tâm nhưng được anh bé quan tâm là vui rồi. Bảo anh lớn lấy anh bé làm gương nhé!
ui, chưa có quà gì để khoe đây ợ tối nay mà k đc đi ăn đi chơi khéo e khóc trôi cả nhà mất hehe các mẹ bắt đầu làm e nóng lòng và gato hơn rồi
kaka, nếu tối nay mà k có quà thì e mới xử ạ, hihi chứ có quà mà xử lão ý lại đưa thêm cho 2 vé bus nữa thì toi
hic hic, hôm qua e đc tặng 1 bông hoa hồng, xong thì hai đứa cãi nhau vì k may cái móng tay của e nó để lại trên trán của lão ck 1 vết sẹo to tướng + máu chảy như sông, hic hic
mn chơi trội thế,,, máu chảy thành sông cơ ạ nhà e hqua xã k hoa hoét giề ( đi ăn ốc, ăn chè ăn chân gà nướng xong đi lượn đường ngắm hoa rồi về ợ
hihi, đây là ck e bảo là mai về quê kể vs mẹ e như thế đấy, thực ra là cũng bị sứt mẻ một tí cũng có tí máu nữa, xong cảm thấy áy náy dã man, rùi lão ý bảo mai phải dùng keo vuốt cho tóc dựng lên rùi đi qua đi lại chỗ mẹ ck e, đến khi nào bà thấy trên trán có sẹo thì lão ý sẽ mách là bị e đánh