Kinh nghiệm: Là Phụ Nữ _ Đừng Quá Nên Phụ Thuộc Vào Đàn Ông

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi punvip210, 30/9/2016.

  1. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Có hai người phụ nữ cùng bước vào cửa hàng túi xách. Người thứ nhất tầm 30 tuổi cô ấy đi với một đứa con nhỏ. Người thứ hai tầm 25 tuổi cô ấy đi cùng một người đàn ông. Và tình cờ hai người họ cùng thích một chiếc túi màu đỏ sang trọng. Người phụ nữ 30 vui vẻ nhường cho cô gái trẻ ngắm nghía trước. Cô gái soi gương nhìn chiếc túi với ánh mắt đầy ham muốn thích thú rồi hỏi người đàn ông đi cùng:


    - Hợp với chiếc váy màu đỏ của em nhỉ, anh thấy đẹp không?

    - Cũng bình thường em chọn cái khác đi

    Cô gái trẻ vẫn cố thuyết phục nhưng có vẻ chiếc túi chẳng thể nào đẹp lên trong mắt người đàn ông . Cô luyến tiếc đặt chiếc túi trở lại kệ rồi ướm thử theo gợi ý :


    - Em đeo cái này đi lấy màu đen cho dễ nhìn .

    Sau cả chục cái lắc đầu của người đàn ông cô gái đành miễn cưỡng lấy chiếc túi mà bản thân không hề thích. Cùng lúc người đàn ông rút ví trả tiền thì người phụ nữ 30 bước đến với tay lấy chiếc túi màu đỏ ban đầu. Vẫn một gương mặt thư thái vui vẻ người phụ nữ 30 thanh toán chẳng đắn đo rồi nắm tay đứa trẻ bước ra khỏi cửa hàng. Người phụ nữ 30 bước đi như mang theo cả giấc mơ của cô gái trẻ...."


    Cuộc đời là thế đấy chỉ với một góc cạnh nho nhỏ cũng khiến chúng ta chiêm nghiệm ra nhiều điều. Cô gái 25 có thanh xuân nhan sắc , có khuôn ngực đẫy đà và có những người đàn ông tận tình theo đuổi. Nhưng người đàn bà 30 tài sản của họ lại khác biệt vô cùng. Đôi khi là một cõi lòng ngập tràn tổn thương với những trải nghiệm mà các cô gái trẻ chưa hề biết đến. Đôi khi là những đứa con vắng cha hoặc đơn thuần là mấy mảnh sổ đỏ chính chủ mang tên mình. Nhưng trên hết có lẽ là sự tự quyết và bản lĩnh dám cầm dám bỏ. Họ biết cái gì thuộc về mình có duyên thì sở hữu còn đâu chẳng bận lòng tranh cướp với ai.


    Người phụ nữ trưởng thành thực sự là người phụ nữ có thể tuỳ ý dùng tùy ý bỏ. Ko xỏ vừa thì nên vứt mà đã sứt mẻ thì cho tan đàn xẻ nghé luôn. Cuộc sống ko phải phụ thuộc quá nhiều vào những cái lắc, gật của đàn ông. Phòng không thì đã sao. Còn hơn phải trông chờ vào hầu bao của kẻ khác khi biết chính xác đời mình do mình tự quyết thì hỡi ôi đâu cần thuyết phục lòng mình cần cố gắng. Sốt sắng làm chi khi cố đi tìm chỗ dựa mà dựa làm chi mà dựa vào đúng cái thân cây mục nát. Cuộc đời bi đát _ kêu trời trời không thấu. Kêu đất đất không thương. Luẩn quẩn vấn vương vô phương cứu chữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi punvip210
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nhưng người đàn bà 30 tài sản của họ lại khác biệt vô cùng. Đôi khi là một cõi lòng ngập tràn tổn thương với những trải nghiệm mà các cô gái trẻ chưa hề biết đến. Đôi khi là những đứa con vắng cha hoặc đơn thuần là mấy mảnh sổ đỏ chính chủ mang tên mình. Nhưng trên hết có lẽ là sự tự quyết và bản lĩnh dám cầm dám bỏ. Họ biết cái gì thuộc về mình có duyên thì sở hữu còn đâu chẳng bận lòng tranh cướp với ai.

    - đọc đoạn này thấy giật mình quá luôn..... chia sẻ của bạn khiến mình thực sự thấy ngày cuối tuần thật đẹp...like...
     
    punvip210nguyenlan04 thích.
  3. nguyenlan04

    nguyenlan04 Sofa Malaysia nhập khẩu da thật 100%

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Có tật mới giật mình đấy nàng ơiiiiiii:p:p:p
     
    punvip210nguoikhiemthi thích.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    3D1%004 ko..tôi nhận vơ...cứ tưởng là bạn ấy đang nói mình...hihi... sao mà lại giống mình thế....nên mới hốt hoảng,,,,
     
    punvip210 thích bài này.
  5. phanquang

    phanquang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/6/2015
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu mình mà là lão kia thì mình sẽ bảo em thích cái nào cũng được, em đeo gì cũng đẹp. :)) tối kiểu gì cũng có quà.
     
    punvip210nguoikhiemthi thích.
  6. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Thanks c nhé. Hi. Thực ra câu chuyện này e cũng copy thôi. Tại thấy hay và đồng cảm quá
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thú vị đấy,,,,hihi
     
  8. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Chuẩn lun. Nhưng mà đa số mấy lão có tiền thường thế bạn ah. Tỏ ra uy quyền, mún ng khác theo ý mình ý. Họ có tiền mà
     
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến cách đây 2 năm mình đi mua bộ mỹ phẩm....và cảnh tượng giữa mình và cô gái cùng thích 1 bộ mỹ phẩm.... còn bồ của cô bé trông y như ông nội của cô bé,,...hihi...
    nội dung y trang như nội dung câu chuyện..hihi...
     
    punvip210 thích bài này.
  10. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Hihi.bản thân tự chủ luôn là nhất . Tiếc rằng bây giờ một bộ phận lớn of giới trẻ lại sống theo cách "sống bám" , hưởng thụ mà ko muốn bỏ sức lao động.
     
    Sửa lần cuối: 1/10/2016
  11. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Ài. Đi mua sắm thì ko nên cho đàn ông đi theo, trừ khi đó là đại gia ném tiền qua cửa sổ ^^ mà mình thì chẳng có quan hệ gì với đại gia cả, vậy nên tự mình đi mua sắm thôi^^
     
    punvip210 thích bài này.
  12. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Tự mình mua theo ý mình thì càng thích chứ chị nhỉ. Mỗi tội phụ nữ có 1 tật xấu là hay tiếc tiền.hihi
     
  13. KKlyTran

    KKlyTran Thành viên mới

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Dám cầm, dám bỏ, dám buông...cho nhẹ lòng. Các chị em hãy mạnh mẽ lên :)))
     
    tamnmpunvip210 thích.
  14. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    3D3%005
     
  15. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Vì 1 thế giới phụ nữ và đàn ông bình đẳng, ko có phụ nữ phụ thuộc. Hihi
     
    punvip210 thích bài này.
  16. Tổng kho nệm

    Tổng kho nệm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/4/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Phụ nữ trở nên quyến rũ khi họ tự chủ về tài chính, còn phụ thuộc thì trở nên kém hấp dẫn
     
    punvip210 thích bài này.
  17. EnglishHN449

    EnglishHN449 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2016
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Bài viết này quá chuẩn luôn, 30 tuổi có những tổn thương , có mất mát , nhưng bên cạnh đó , có sự quyết đoán , có can đảm , có tài chính....
     
    punvip210 thích bài này.
  18. mecuaheoxinh

    mecuaheoxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi dào. Phụ nữ hiện đại giờ đâu như xưa nữa đâu ^^ Chị em đều muốn chủ động kinh tế mà
     
    punvip210 thích bài này.
  19. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Hi. Đó là suy nghĩ của chị em mình thôi. Chứ e thấy 1 bộ phận giới trẻ bây giờ thích "sống bám", ko muốn làm mà muốn hưởng thụ đấy ạ
     
  20. heoxinh_mommy

    heoxinh_mommy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Uh phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông thi về sau dê bị chồng coi thường lắm ạ. Noi chung là ce minh p luôn độc lâp tự cường ^^
     
    punvip210 thích bài này.

Chia sẻ trang này