cho ổng mách thoải mái đê, miễn sao cuối tuần vợ chồng vẫn tình củm làm khoai lang kén là đc mn nhể ,, thế hqua k đi quẩy ở đâu à
em có mỗi cái này, còn ck thì sáng sớm ôm chúc vk 20/10, tối về thì thủ thỉ 2 tháng nữa mua xe vk nhé, mà em đang gàn bảo tiết kiệm đi, xe em vẫn còn đi tốt, để dành tiền đấy mua dc vài mét đất các mẹ nhỉ, hihi, mục tiêu là từng mét một mà
úi lão ck e rủ đi ăn mì cay vs đi uống trà sữa nhưng qua e về muộn quá vs thấy mệt nên chả đi, hai vk ck ra mua ít đồ ngọt về tự liên hoan vs cả nhà, hihi, nay e đã mua khoai để cbi cho ngày mai làm rùi đây.
ờ tớ cũng không hoa, không quà, được mỗi cái qua tự nguyện bảo rửa bát. Mọi khi rửa cso bữa trưa nay rửa luôn bữa tối hic, nhưng lão phân cho mình là lão rửa bát mình đi phơi quần áo.
mỳ cay dạo này hót thật,,, chỗ nào mình cũng thấy mở ra mn ăn cay cấp độ vừa thôi tớ thấy trên bác google bẩu ăn cay quá cũng nguy hiểm,,, mà xem video mấy ổng ăn cay quá mồ hôi mồ kê toát ra nhìn hài lắm
kaka, e đang bị dạ dày cũng k khoái lắm, hihi, lão ý thik đi thì e chiều thôi. Thấy bạn ck e bảo hno nó mới ăn ở cấp độ 0.5 mà phải bỏ dở bát mì rồi, k hiểu cay tới đâu nhẩy
mình mua mì hàn quốc trong siêu thị cũng cay đáo để cơ mà nó là mì khô trộn với ớt chiên của nó ăn cũng ngon lắm còn mì cay cấp độ mà lại còn nước nóng nữa thì cũng sợ cơ mà thường là cấp độ 1-7.. cấp độ 0.5 thì chưa được tính rồi
thế hả, thui e chả thik đâu, hihe, thích ăn gì mát mát như kiểu kem ấy, hôm trước hai vk ck đi chơi e mới bảo lão ck là: "hay bây giờ mình thử tất cả các loại kem của tràng tiền xong ra thủy tạ đi" . Lão ý mắt tròn mắt dẹt nhìn e như kiểu ng ngoài hành tinh ý
Đó là lý do tại sao chị không để móng tay dài Mà có người thương chồng đến mức nhìn thấy máu chảy thành sông kìa ^^
Hihi, vậy là cũng hơi bị nhiều lời nhỉ? Đàn ông phong ba bão táp đã trải qua mà mới bị thương tí xíu lại còn do "vợ yêu" tặng cho mà còn cằn nhằn nhiều thế?
hahaha, lại còn đòi đi mách mẹ mới hài chứ, từ hôm qua lên kế hoạch mách mẹ ck e để e bị mắng rùi chị ạ, à tí e cho chị xem quà lão ý tặng, mới đầu lừa e làm e hí hứng, về sau thất vọng tràn trề