hí hí, thế mới gọi là hình ảnh chỉ mang tính minh họa, em coppy ở trên facebook và cũng hỏi cái chị ý 1 câu đúng như mn hỏi ở đây, hehe
nhà em thì 20/10 thường là ko có gì ngoài lời chúc. Vì còn mấy hôm nữa là kỷ niệm ngày cưới,, dồn vào hôm ấy cho đỡ
có lời chúc cũng ok rồi mn, nhất là mẹ nào sinh nhật vào đúng 20/10 nữa cơ, rồi ngày cưới vào đúng ngày đấy nữa, thì 3 trong 1 luôn, như mình còn dc thành 2-3 lần nhà em cưới vào va lung tung nên cũng bị gộp lại như nhà mn ý ạ,
e thiết nghỉ đúng là thanh niên sống ảo chắc chế nào tự viết tự đăng thôi, haha chị e mình cứ hài lòng với hiện tại là được rồi
thôi thì gộp vào cho tiết kiệm mn ạ. chứ phè phỡn liên tục thì mình cũng xót tiền cơ. Đang tuổi làm ăn,kiếm xiền, hị hị
vâng, em đăng cái giấc mơ của em lên zalo, sếp phó em cũng bẩu là dạo này thích sống ảo hử? hehe cơ mà nó cũng chỉ là cái để xả xì chét thôi, chứ còn cứ bằng lòng với hiện tại, với lại quan trọng ngày nào vc cũng sống hạnh phúc ko giận dỗi ko cãi nhau là đã vui lắm rồi mn nhỉ hihi, đúng rồi mn ạ, có người bẩu chị là rắc rối chẳng biết lối nào mà lần vì mọi năm cty tặng hoa đồng tiền, năm nay tặng quà thì cứ ngồi nói là sao ko tặng hoa đồng tiền để mình thích mua gì thì mua mà tặng quà này đâu phải ai cũng dùng đâu, còn ck tặng hoa đồng tiền thì càu nhàu bảo sao ko có quà ko cần quà to chỉ cần có quà nhỏ nhỏ là dc thể hiện sự quan tâm, hihi
riêng gì chứ ở cty em thấy cứ đưa mỗi chị em 5 lít,, với đi ăn đi hát đâu đấy là sướng hơn tiên.Chồng về đưa 5 lít cũng chả thích bằng 1 bông hoa . Nhà em chồng hơi nhiều tuổi nhưng vẫn lãng mạn vì em ít tuổi
ơ thế là cũng có người giống chị, mừng quá. Mọi năm cty chị cũng tặng mỗi người 500k, năm nay thì tặng quà, cũng đi ăn uống hát hò, dc nghỉ buổi chiều nữa, nhưng vẫn thích hoa đồng tiền từ cty hơn, hihi
riêng gì chứ cty thì càng nhiều hoa đồng tiền càng mừng, mà thật ra có quà mà có tý ty nữa thì cũng vui đấy , còn nước hoa hồng thì đúng là khó thật, người dùng người ko mà . Hay chị pass đi mà lấy xiền mua cái cần thiết hơn, hị hị
ui em ơi, cái lọ đấy mua là hơn 500k, mà bây giờ bán thì biết bán bao nhiêu được, chị sợ bán 200-300 cũng chẳng ai mua ý, hichic chắc cứ để đó ngắm xong bẩu quà đấy, mình cũng có quà, hihi
hihi, nói chung cũng tủi chút chút thôi, rồi đâu lại vào đấy hết thôi mà, chỉ là cũng có lúc nghĩ quanh năm chăm chút lo lắng cho ck cho con mà ck ko để ý quan tâm đến vk hoặc có quan tâm mà ko biết cách thể hiện để vk hiểu ý, nó hơi tủi tủi mn ạ
Uhm. Thực ra thì nhiều ông ck k biết thể hiện tc. K lãng mạng nên như thế thôi. Chứ quan trọng là họ sống. Đối cử với vk con trong cs hàng ngày ntn mới quan trọng thôi mn à
chị cứ thử đăng xem, biêt đâu có mẹ chuyên dùng loại ý , còn k pass đc thì để dùng đi, mà 3 sọi rồi, chăm chút tý đi chị ơi
hihi, nghĩ cũng buồn cười, hôm qua mấy chị ở cty chị cứ gạ mấy thằng bé ở trong cty là mua đi, chị bán lại rẻ cho, mà đi tặng bạn gái, cuối cùng chẳng thằng nào mua em ạ 30 nhưng da mặt chị cứ bôi bôi cái gì lên là y như rằng hôm sau lại thấy mọc mụn lên, nên cũng ngại thử
da chị nhạy cảm thế thì thôi dùng mấy cái thiên nhiên thôi, cứ tinh nghê, bột đậu, trà xanh các thứ mà vã, chứ dị ứng mỹ phẩm thì khó lắm, vs lại mấy cái kia lỉnh kỉnh thôi nhưng an toàn chj ạ
Hihi, chàng nhà em thì cũng kêu bận, 20.10 ăn uống nhẹ, rồi đợi ngày đi du lịch thôi ạ. Nhà e được cái 2 vk ck đều thích đi