Em 15w siêu âm ở Thái Thịnh con gái, 20w cũng TT vẫn con gái, 24w siêu âm ở TRương Định - con gái. Từ đó đến giờ là 34w rồi ko ai nói giới tính nữa nên nhà em sắm hết đồ cho con gái yêu rồi. Lúc đầu em cũng mong con trai cho ông bà nội vui vì ck em con trưởng. Tuy nhiên, giờ em chỉ thích con gái thôi, được làm điệu cho con, nghĩ mà vui quá ^^
mn ơi 11 tuần thì kết quả chưa được chính xác lắm đâu. Cũng có đứa bạn mình đi siêu âm 11 tuần chuẩn nhưng mình nghĩ để chính xác cao thì chưa chắc chắn lắm ak
Mình thì dưới 16 tuần BS bảo giống bố, 16 tuần, 20 tuần, 24 tuần, 27 tuần thì bảo giống mẹ, trong khi đang mong con trai. Ai nhìn bụng cũng bảo bầu con trai, các dấu hiệu cũng thế. Giờ thì được 33 tuần rồi, qua 34 tuần sẽ chuẩn bị đồ cho con gái yêu.
Thế thì chắc là đón công chúa rồi mn,đứa lớn nhà mình hồi đc 12w cũng bảo con trai, còn từ sau đó đi siêu âm đều là con gái, giờ thì công chúa nhà mình đc 3,5t rồi.
12 tuần chưa chính xác giới tính với một số bé. Mình nghĩ sau 16 tuần mới có thể chính xác được; còn mua sắm thì nên để qua 32 tuần hãy đi bạn à.
nghe nhiều người mách em đi siêu âm bs long ở 42 ngô thì nhậm các mẹ cho em xin ít thông tin về vị bs này với ak trước mới siêu âm 1 lần ở 58 HBT ak
Các mẹ ơi em siêu âm 18 tuần bác Vỹ bảo lần này là giống mẹ xịn luôn rồi. Vậy là giống kết quả bác Thiện siêu âm hồi 14 tuần. 12 tuần của bác Vỹ là 90-95% giống bố đó ak
Bạn này giống mình. 12 tuần, 14 tuần đi siêu âm 2 chỗ khác nhau BS bảo khả năng con trai cao. Nhưng sau 16 tuần thì siêu âm ở Trương Định BS báo giống mẹ đến 4 lần rồi. Giờ mình được hơn 33 tuần rồi. Các dấu hiệu đều là con trai, mọi người nhìn bụng cũng đoán con trai; mình cũng canh me rất cẩn thận nhưng mà không thành công. Hơi buồn một chút vì không được như ý nhưng con nào cũng yêu cũng quý các mẹ nhỉ.
Nhà em các dấu hiệu cũng là con trai làm bố nó cứ đoán già đoán non xong lại mừng hụt. Lão đang ngồi buồn vì lão là con một lại là cháu trưởng, cứ bậm bục bảo nếu đứa đầu là trai có phải là muốn bao giờ sinh tiếp cũng được không. Giờ chưa đẻ đứa đầu đã lo đẻ đứa 2.
Mình buồn quá các mẹ ạ, mình đã có 2 con gái và giờ lại nhỡ nữa, đc hơn 12w rồi hôm trc siêu âm bác sỹ Sơn ở LLQ bác sỹ lại bảo con gái, mình bị áp lực lắm
Mn đừng áp lực quá mà ảnh hưởng đến con. Mình cũng đang bầu bé gái nè. Nhưng là bé đầu. Ck mình là con một nữa, nên cũng có áp lực. Hôm qua lão bảo mình là đứa thứ 2 chắc phải đi tư vấn trước sinh trong viện chứ nếu tập 2 cũng là gái nữa chắc toát mồ hôi lo đẻ tập 3. Có con là có của mn ak, mn nghĩ thoáng ra 1 chút ak
Giống mình rồi, mình cũng 2 bé gái đầu. Định không sinh nữa, nhưng mọi người cứ động viên, đắn đo mãi mới quyết định sinh thêm lần nữa. Cũng ăn kiêng, canh trứng... theo khoa học, chắc mẩm lần này thế nào cũng thành công. Dưới 16 tuần đi siêu âm 2 chỗ đều bảo con trai, nhưng sau 16 tuần thì lại giống mẹ. Ngẫm lại con cái đúng là số trời. Có người thừa con trai mong một mụn con gái mà ko có, người thì mong trai mà lại chỉ có con gái.
Mình đi canh trứng, trứng rụng rồi mới QH rồi xịt nước muối Nabica, rồi canh thời gian... đủ cả, chắc mẩm thành công thế mà vẫn giống mẹ. Biện pháp này có khi hiệu quả với các mẹ khác, còn với mình thì không. Hiện giờ mình sắp được 34 tuần rồi.