nhìn hấp dẫn quá, trưa nay nhà mình ăn rau muống luộc, mua ít lòng dạ dày, thịt dải nữa, ăn vs cà và lạc rang
tối nay e ăn trứng cút lộn luộc chấm mắm gừng, xả ớt thịt bò xào cần tỏi mọc rim mắm rau muống luộc ạ
ối,,,,nhà làm ăn rõ ngon thì quán xá có mà đóng cửa hết mất thôi hihi hqua e ăn phở quấn và rau củ trộn sốt mayonnaise tự làm cơ mà cũng thấy hài lòng ợ
kaka, bánh cuốn là mẹ ck e làm đấy, ngày xưa mẹ e bán bánh cuốn thanh trì mà, ăn rõ ngon mà hôm qua đi làm về muộn nên k dám ăn nhiu sợ bếu, tiếc ơi là tiếc
bánh quấn thanh trì nổi tiếng lắm,, bg e thấy vẫn còn tiếng vang hihi,,, chồng gầy vợ bếu bổ sung hỗ trợ nhao,, nhà e cũng vậy cứ mạnh dạn ăn đê bác mà hôm qua ngày nghỉ chế vẫn đi làm à
kaka, vâng bác ah, thi thoảng lại đi làm t7 cnhat. Mẹ em làm ngon nhắm ý, ui nhưng mà hơi bị cầu kỳ, còn phải ngâm bột bao nhiu ngày, rồi chắt ra rồi lại ngâm bột bao nhiu giờ rồi mới làm đc cơ
đấy, dạo này mát trời nên phải lên lịch ăn kín các cuối tuần rồi, tuần này t7 ở nhà làm khoai lang kén, chủ nhật thây mấy ng bạn ck e rủ đi bắt chuột, chắc lại ăn thịt chuột
e thấy ở khu thường tín,,, văn điển nhà bác hay xơi thịt chuột nhể đặc sản vùng miền mùa đông năm ngoài sếp e mời mấy ae đến nhà ăn đồ nướng( than cty có sẵn) cũng nướng thịt chuột e sợ chạy mất cả dép ấy,,,lâu k ăn rồi hồi ở quê còn bé thầy bu e cũng cho ăn món thịt chuột riềng mẻ mắm tôm cơ mà lâu lắm rồi hdo nhìn thịt chuột nướng,,, sợ
Chuẩn đấy, khu nhà ck e còn bảo làm dâu ở đấy thì phải bít ăn thịt chuột cơ, nhưng mà e nhìn nó em đã sợ rồi, mà bọn bạn ck e toàn ăn chuột hấp lá chanh thui, nhìn trắng ởn mà khiếp. À thịt chuột riềng mẻ hình như là giả cầy ấy, hôm nọ thấy bạn ck e bảo nó đi bắt chuột cống để làm giả cầy cho béo, nghĩ mà khiếp
ối, chuột đồng còn đc chứ liên quan đến chữ cống thì hãi lắm ạ hihi... e đi ship hàng cho khách đã,, chiều về tán chuyện với mn nhé