trẻ con cũng có thể diện của nó, nhiều khi còn tự trọng hơn cả ng lơn ấy. Bm ko nên bỏ qua điều này mà làm tổn thương con k nó sẽ theo các con đến cả đời mất
hơn cả câu hỏi của c thì e còn để ý cái hành động của người mẹ nhiều hơn... có chút buồn và that vọng quá.
Nhiều khi hỏi nhưng câu hỏi đó gặp phải cháu nào học giỏi thì không sao , gặp phải cháu nào học kém sẽ làm cháu thấy mất tự tin không giám trả lời mà bố mẹ cháu cũng thấy ngại hj
Các phụ huynh sao cứ nhìn bảng thành tích học tập để đánh giá sự thông minh của một đứa trẻ nhỉ? Mà các mẹ chị biết giáo dục VN mình giờ thế nào rồi đấy,mỗi đứa trẻ đều có một sở trường riêng,một thế mạnh nhất định. Đừng bao giờ như vậy với trẻ nhỏ nhiều đứa nhảy cảm khi hỏi những câu hỏi đó sẽ gây ức chế,thay bằng những câu hỏi như vậy hãy thay bằng những lời hỏi han,động viên.
mình cũng đọc được ở nhiều nơi nói rằng điều tối kị nhất là không nên mắng bé ở chỗ đông người nên tìm chỗ riêng để nhắc nhở và bảo ban các cháu !
hỏi để có chuyện nhưng đối với một số người nó lại là câu chạm vào tuyến VỊ DANH của họ, khiến họ cảm giác cần phải phản ứng lại thật hoành tráng không người đối diện lại coi thường mình.
Theo mình, câu hỏi" Cháu học lớp mấy?" không vấn đề gì cả, nó cũng chỉ tương đương với câu hỏi "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" hoặc "Cháu sinh năm bao nhiêu?" mà thôi. Nhưng còn câu hỏi "Cháu được học sinh gì?" hay "Cháu có được học sinh giỏi không?" thì tuyệt nhiên không nên hỏi một chút nào. Khái niệm "học sinh giỏi" của Việt Nam quá ảo tưởng, làm thước đo đánh giá học sinh cũng quá ảo tưởng. Tại sao nhiều học sinh giỏi toàn diện như vậy mà đất nước thì sao? Có áp dụng được gì để nâng tầm với thế giới không? Vô hình chung đã tạo áp lực cho cả phụ huynh và học sinh. Tại sao một lớp tỷ lệ học sinh khá giỏi lại cao đến như vậy? Tại sao lại để học sinh khá còn cảm thấy mặc cảm khi không được học sinh giỏi? Mỗi một đứa trẻ sinh ra sẽ có những khía cạnh mà sau này sẽ là thế mạnh của chúng, hầu như không có khái niệm "giỏi toàn diện" ở đây. Các bậc thiên tài cũng chỉ giỏi một số lĩnh vực chứ cũng không thể tất tần tật các môn được. Vậy nên trong lúc chờ cải cách, các bậc phụ huynh chúng ta nên nhìn nhận ra điểm mạnh hay sở trường của các con để hướng các con đi con đường đúng đắn, phát huy tối đa sở trường đó chứ đừng nên chạy theo "ảo tưởng giỏi toàn diện" nhé!
ôi, câu của miệng mình hay hỏi nhất, hic. nhưng mình thấy cách xử của mỗi bà mẹ nên sửa thì đúng hơn, hỏi han rồi động viên các cháu ko sao mà.