Thông tin: Khốn Khổ Vì Tật Nói Nhịu

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi greeno, 21/10/2016.

Tags:
  1. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    Cấp cứu cấp cứu gấp - cao mưu vào giúp cái nào!

    Hôm nọ có thớt "nói nhịu", em vốn có độ hóng hớt cao nên dại dột có còm 1 câu nói nhịu "Mắm Lồm" tức là "Lắm mồm" vào thớt đó. Thế là có 1 Mợ đã Pm ngay cho em là "làm mất hết cả hình tượng nho nhã" khiến em hối hận quá. Nhân ngày 20/10 vừa hết, chả có quà gì cho chị em, bạc mặt vì chạy sô tặng hoa và sây sẩm mặt mày vì phản ứng phụ dùng thuốc Viagra, em đành kể câu chuyện vui hầu các Cụ và các Mợ, cũng là nỗi thống khổ giấu kín bao năm. Cụ/Mợ nào giúp em được, em xin kết cỏ ngậm vành biết ơn cả đời:

    Em có tật nói nhịu, đứng trước gái đẹp lại càng xoắn quẩy, đâm ra nhiều lúc thiếu tự tin mất hết cái hào hoa phong nhĩ gây dựng bao ngày.

    Hồi mới ra trường, non tuổi đời, ít tuổi nghề, trình ngoại ngữ tiếng Lào ra tiếng Ý vào công ty thực tập tuyền đứng giữa phòng oang oang quát em gái đối tác: “Em không mở máy anh Phắc thế nào được”. Chị em cười thiếu điều phụt cả thò lò mũi xanh, nhiều lần Phắc Phắc kiểu đó em được chị em đặt hỗn danh H đóng gạch(Oan cho em quá, được tiếng mà chả có miếng nào cả).

    Mà tần suất nói nhịu cao nó cứ hay rơi vào những hoàn cảnh nhạy cảm, lúc đương ăn chơi đàng điếm nó mới dễ gây hiểu nhầm. Đang ngồi nướng mực cùng mấy em xinh tươi thì cứ luôn mồm: “Em ơi Cọ ..ồn (Lọ cồn)đâu rồi” cũng khiến mấy em cười hóc cả râu mực. Cả nhóm đang chăm chú vẽ vời thì cứ: “Em ơi, đưa anh cái bút Kì Chim”(Chì Kim). Nghe xong có nường oánh rơi cả cọ vẽ. Có em gái chìa bàn tay búp măng vừa vẽ móng hỏi anh ơi đẹp không? điểm 10 mỹ thuật nhỉ? thì em lại thất thanh:"Đẹp lắm, ôi Nắm Phải Chim, Nắm Phải Chim" làm em ấy rụt tay lại mặt tái mét. Bố khỉ! nói lắp 2 câu đã là bá đạo trên hạt gạo mà vụ này em nói nhịu đến 3 từ. Chín Phẩy Năm thì thành Nắm Phải Chim thì có báng bổ không cơ chứ!

    Mừng ngày mùng 8 – 3 mấy thằng xỏ lá cùng phòng toàn đủn đẩy em đại diện các anh chức mừng chị em. Y như rằng em lại nhịu ơi là nhịu: “Chúc chị em ngày 8-3 Tách…ồn” cái từ chính xác là Tốt Lành lúc đó nó chạy bố đi đâu mới khổ nhà em.

    Hẹn gặp 1 em đối tác xinh như ngọc như ngà, đương mặn chuyện thì có người gọi điện thoại đến, em nho nhã như giời“Em cho anh một phát, 1 phát thôi nhé” làm cô em cứ ngẩn mặt ra vì sung sướng. Phải chi lúc đó đừng xoắn mà nói đúng cái câu lịch sự như tây là: “Cho anh 1 phút” có phải đỡ làm cô ấy sướng hụt rồi cười đến rụng cả trứng như thế ấy không.

    Thằng con giai lớn mấy lần nghịch ngợm, em mặt hằm hằm giận dữ quát nó: “Úp mặt vào tường Phụt 10 phát” mà nó cứ cười như ma làm. “Phạt 10 phút” bỗng dưng thành Phụt mười phát thì quá bằng giết nó. Thật chết cười, mất hết cả uy của 1 ông bố nghiêm khắc…

    Oánh chắn mà gặp ván ù to, lưỡi nó cứ rụt lại mới chết tiền: “Bạch định 10 chíu có chắn” . Xướng đâu ra đấy làm mấy con giời hoảng loạn đến rơi cả bài. Ván Thập thành, 10 chắn có chíu ấy không biết tính cước thế nào cho nó chuẩn.

    Hôm nay, vợ ỉ thế ngày 20/10 cứ lải nhải lắm mồm. Em thì tức mình chỉnh đốn ngay:
    “Mắm Lồm vừa thôi nhá, biết phân biết thận thì mốm nìn vào, tát phết chết giờ!” Mụ vợ ngoác mồm ra cười làm em chột dạ. Biết lại nhỡ mồm nhịu nhiếc nên em lảng ra chỗ khác ngay. Có cụ nào giúp em chữa bệnh nói nhịu không thì ới 1 tiếng nhá!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi greeno
    Đang tải...


  2. heoxinh_mommy

    heoxinh_mommy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Nói nghịu hay nói nhịu vậy cm ơi??? e hay k biêt dùng từ này sao mới đúng.
     
    greeno thích bài này.
  3. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    Chắc mỗi nơi nói 1 kiểu theo địa phương, bản chất nó giống nhau cả
     

Chia sẻ trang này