ck e thường xuyên vắng nhà nên ko hay có quà nhưng những ngày này nếu ck ở nhà thì cả nhà đi ăn uống thực chất thôi chứ hoa hoét thì chả có vì ck e bảo hoa chả ăn dc ạ
Sáng đi làm được ck nhắn tin chúc mừng, được chọn quà 1 là 1 cây, 2 là ipad ) cơ mà mai mới đi mua vì cuối tuần mới được nghỉ. Em đang tính lấy 1 cây mai này có oánh nhau bán đi vãn có giá ) máy tính bảng thì lỗ mất
Chắc chẳng có mẹ nao được ck tặng quà độ đao như em:"hôm qua 20/10 ck em đi công tac,sáng sớm này về đến nha.có mưa cho e một tô bún rõ to nói tặng vk qua 20/10".vừa bực vừa buồn cười. Can lời các mẹ ah
Mn giống mình quá hihi. Nhưng mh sdi làm về còn được ck mua tặng bó hoa và rủ đi ăn thôi. Minhg cũng đủ hp lắm rùi. Mh k quan trọng quà cáp của ck lắm vì cả năm đối với mình ngày nào cũng là ngày lễ rùi í
Niềm vui đôi lúc chỉ cần nhỏ nhoi cũng là đủ rồi, chỉ cần sống tốt với nhau có hay không thì cũng chẳng sao
OX em tặng cho cái cốc in hình em rồi bảo em ráng uống nhiều nước vì thấy da em khô quá. không bít ổng có chê mình ko?
Mình thì được ck tặng 1 bông hồng, nhưng 21/10 là sinh nhật mình thì lại là 1 bất ngờ lớn. ck tự mời bạn bè, lên thực đơn rồi đi chợ, nấu ăn, đặt bánh. Chưa năm nào ck cbi vậy hết, tại ck mình vụng lắm nên năm nay bất ngờ lớn. Rất vui và hạnh phúc. Chẳng cần gì quà đắt tiền đâu cm ah, chỉ đơn giản vậy thôi là thấy vui lắm rồi. Chứ như đợt 8/3 đc tặng dây chuyền nhưng cũng chẳng vui lắm. hi
huhu,, ng yêu em bảo đưa đi mua áo, nhưng em mệt ko đi, để hôm sau đi. Anh liền bảo: hết cơ hội rồi. ahuhu.. có cay cú ko chứ lị