Ðề: Đàn bà lấy chồng rồi, đa phần là thất vọng Mình cũng thấy người viết bài này có vẻ khá an phận và cam chịu. Với lại sau kết hôn như thế nào còn tùy thuộc vào tính cách mỗi người. Anh xã nhà mình thì vẫn lãng mạn và chiều chuộng mình, vẫn tặng quà cho vợ mỗi khi đến ngày quan trọng, thỉnh thoảng trổ tài vào bếp nâu ăn,... mặc dù có vẻ giảm đi một chút so với hồi mới yêu nhưng với mình như thế là quá lý tưởng rồi.
Ðề: Đàn bà lấy chồng rồi, đa phần là thất vọng đại đa số đều cảm thấy như thế. Trước khi lấy chồng thì k phải lo toan gì nhiều, lo cho bản thân là đủ, nếu thêm chỉ thêm khoản lo toan cho ng yêu nọ kia, bme chỉ thỉnh thoảng thôi, sau khi lấy ck thì lo chuyện vc, gia đình nội ngoại, mc nàng dâu, kinh tế, .... trăm thứ đổ đầu nên nhiều khi thấy thất vọng tràn trề luôn! hic
Ðề: Đàn bà lấy chồng rồi, đa phần là thất vọng hihi! Vẫn thấy yêu chồng nhưng cũng có cái chán ko thể chịu nổi!
giờ quay lại cái top này, lấy ck xong mới biết đúng thế thật, chán ko để đâu hết cái chán. Em vào trường hợp thứ 2 như mn kể ý ck e là ng nhu nhược, ko chịu đi làm ăn gì cả... hjc hjc.
Do ck nữa chứ. Nếu thỉnh thoảng đi uống rượu thì chả phụ nữ nào nói đâu. Đằng này tuần 7 ngày thì rượu 5 ngày, ai mà chịu dc.
So với nhiều gia đình thấy mình còn may mắn, nhưng đúng là nhiều khi nghĩ cũng thấy chán, cũng muốn bỏ chồng, thà đơn thân còn hơn. vậy đấy cm ạ!
Mình theo chồng được 3 năm, cũng có những lúc nằm khóc 1m, cũng có những lúc bực không thể tả được, nhiều khi cũng ấm ức lắm, ... Nhưng rồi nghĩ lại, vẫn yêu chồng và chưa tới mức thất vọng. Ai cũng có khuyết điểm, vậy nên những gì nhỏ nhặt thì nên bỏ qua mn ah
2 năm rồi nhưng chưa thấy thất vọng. Chắc tại cũng k kỳ vọng nhiều vào hôn nhân. Mình chỉ kỳ vọng vào bản thân thôi.
Đừng nghĩ thế bạn ơi, Hạnh phúc hay không là do sự nỗ lực của cả 2 phía. Mình thì thấy có chồng thật tuyệt vời.
Ko phải an phận, mà là làm khác đi, tự giành lấy cái mình muốn, tạo ra thứ mình cần. Ngọt ngào lãng mạn là 1 dạng không khí mà 2 ng cùng cảm nhận được, chứ không hẳn là do ai tạo ra. Nhiều lúc chị em mệt mỏi bận việc cũng quên trc quên sau, mấy ông cũng thế, làm việc cả nhà, đầu óc đầu có thảnh thơi mà nghĩ nhiều việc khác nữa. Ai bảo chủ động phải là trách nhiệm của đàn ông chứ. Chỉ cần mấy ông hợp tác là đã đủ biết còn yêu hay ko rồi.