Hihi, đang ngồi chơi lại phải uống các mẹ ạ, em đang ngồi nghịch máy tính mẹ ck e mang vào đây ạ . Mẹ chồng e hiền va chiều con dâu lắm, nhà e có 2 chị e dâu cơ mà quý nhau và đều quý mẹ ck lắm, hihi
chị mới phải cảm ơn chứ...cứ có gì vui thì chịu khó chia sẻ em nhé...vì sau mỗi lần như thé...chị thấy vui và thấm thía nhiều thứ hơn...
kaka, nhìu khi cũng nên có những topic vui vui để chị em đỡ bị suy nghĩ tiêu cực chị nhẩy, hic hic, e vừa rán sữa tươi mà ng ta gọi là sữa tươi chiên gionfxong mẹ e bảo ăn như đậu phụ, hic hic
hihi... lần trước chị cũng làm thử 1 vài lần, nhưng chị cũng ko mấy thích thú...hihi...về sau để cải tổ thì chị chiên thêm 1 lượt với vừng hoặc bột nước cốt dừa...nó ấn tượng hơn rất nhiều...
à thấy hcij ck e cũng bảo sao k mua loại ý,sang e mua cái hộp to to kìa để làm khoai lang kén, hihi, đang nghĩ xem làm món gì nữa cho hết chỗ nước cốt ý nè chị
kaka, hôm vừa rùi e nấu chè hạt sen rùi, chắc sang tuần làm tí chè bưởi vậy, sẵn nhà e đang có hai quả bưởi chưa bổ, hihi
nghe lạ quá chị ạ,e chưa ăn bjo, à sãn ngay e mua gói bột chiên ngô chắc mai e mang về quê làm thử mõn ngô ngọt chiên
hôm trước em hỏi làm sao ngô sấy dẻo, chị quên mất ko nói luôn... đó là các món ngô chiên, hoặc sấy ko dầu...em nên trần nước sôi, sau đó để dáo nước...nó sẽ giúp hạt ngô căng và ngọt, dẻo hơn..