nếu sống ở Hà Nội mà lương 10 triệu thì đúng là khó khăn thật, nhất là gia đình lại có 3 người lớn và 2 trẻ nhỏ.
Đừng lo lắng quá mn ạ! Đúng là với mức lương như vậy chi tiêu sẽ hơi vất vả một chút, nhưng cố gắng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa thôi ạ, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!
cái này nói thì hơi tiêu cực nhưng em nghĩ 2 vc mà lương 10tr thì thật sự rất khó mà hạnh phúc mn à. Bản thân em đi làm tháng cũng gần 9tr (e làm 1 việc vp và 1 việc bán thời gian), e bỏ ra phân nửa để dành phân nửa còn lại đôi khi còn phải ăn tiết kiệm mới có dư để mua sắm tết hoặc cho chi phí bạn bè, đám đình. Nhà mn đông người thì e nghĩ chị nên bàn bạc với chồng chị kiếm gì đó làm thêm. Ko hẳn là phải buôn bán làm chủ, mình đi làm thêm bán thời gian cũng được mà, chứ hàng tháng phải suy nghĩ cơm áo gạo tiền gói ghém trong 10tr thì thật sự khó lắm mn ơi. Chưa kể sau này mấy bé lớn lên rồi trăm thứ phải lo nữa, bây giờ ko làm thêm tích góp thì sau này chẳng lẽ phải cứ vay mượn suốt :|
Trước mắt gia đình sẽ có thêm thành viên mới vì vậy em nghĩ anh chị nên tìm thêm một công việc nào đó. Bản thân em độc thân nhưng không chỉ làm một nơi mà đủ tiêu pha, nhất là đất Hà Nội "gạo châu củi quế" này.
Thôi có lên em ơi, đang bầu bí thì phải để tinh thần thoải mái. Bàn bạc với chồng xem rồi tìm hướng giải quyết, xem nghề của chồng e có thể làm thêm được không thì bảo chồng em cố cày, chứ có trẻ nhỏ khó tằn tiện được lắm.
Bạn cứ nghỉ ngơi sinh xong đã, đơi con cứng cáp tý rồi có thế bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Nếu mn muốn kinh doanh mỹ phẩm thiên nhiên thì liên hệ mình nhé, mình có nguồn mỹ phẩm VN chất lượng và nguồn gốc đảm bảo nhé