vâng, em thì làm theo giờ giấc tư nhân mà lương vẫn như lương nhà nước nè chị, nhưng dù sao mình độc lập về tài chính thì vẫn có tiếng nói, chứ phụ thuộc hoàn toàn vào chồng thì mình cũng khổ, muốn mua sắm hay tiêu pha gì cũng đắn đo
E thì buồn cười quá các chị ạ.ở xa ck bao lâu giờ mới ở gần c trog những ngày lễ như thế này.chờ mãi đến chiều đi làm về moi thấy có quà.ngồi xuống dưới chân em ấy.bảo là vk đi xem có vừa ko.(độ lãng mạn của ck e cũng = 0) cũng thấy ngạc nhiên.chưa kịp vui mừng thì đã xả cho ông ck 1 trận xơi xơi rồi.các chị có biet chuyen j xảy ra ko.hoá ra là tăng e đôi giầy ma 2 size khác nhau.chan!
ôi chết mất, đúng là ông chồng của năm đây rồi em cũng sưu tầm thôi mn ạ thế cũng coi như có quà rồi mn ạ
Tớ nói thật, tớ là phụ nữ mà còn thấy cái ngày 20/10 này nó chả khác j ngày thường. Hê hê, có còn hơn ko mn ạ, thanh lý đi mua thỏi khác chớ đừng chê nhé, chê là chồng nó ko tặng nữa đâu, hoặc hỏi ck mua ở đâu để ra đổi thỏi khác ( chắc là họ cho đổi đó).
hihi, cũng phải có khác chút chút chứ mn, vì ck có thể ko tặng quà nhưng kiểu gì cty chẳng có quà hoặc hoa đồng tiền chứ, công nhận ck tặng mà chê thì đúng là lần sau chẳng có quà để chê nữa ý
Em cũng thử cách này rồi nhưng cũng chỉ áp dụng được 1, 2 lần thôi làm sao mà làm như vậy hoài được. Chồng mà biết thì kì lắm
Hihi đúng vậy. Mình có khả năng kiếm ra tiền sẽ không bị mang tiếng là "ăn bám", còn tiền chồng đưa mình để mình "giữ hộ" he he
Sau 6 năm đấu tranh, mát mẻ so sánh với vợ của cả thế giới cuối cùng mẹ con cháu lại được tặng hoa . Bố cháu cầm bó hoa về đưa cho vợ nói mỗi câu: Này! Không sao cứ hoa hoa là thấy vui vui. Sau đó chợt nhớ ra hỏi chồng: Anh mua bao tiền? Ck nói giá cái là mất vui luôn hic
valentine thì là ngày kỷ niệm ngày cưới của nhà em hihi cái này là mình nói đến những người độc thân vui vẻ cơ mn ạ hihi, em toàn giữ hộ mà thường thường là tiêu hộ nữa mn ạ đúng rồi mn ạ, đã thế thì đừng có hỏi giá, còn nếu ko thì mua quà gì đó, chứ đừng mua hoa, mua hoa lãng phí lắm, dùng dc có mấy ngày, lại còn đắt nữa hihi, cũng chán vừa vừa mn ạ, vì ck em tặng em hoa đồng tiền!