Bầu bí mấy tháng cuối rồi mà nhiều khi thấy mệt và lo lắng quá vì cứ tình trạng này em không biết lúc sinh đứa thứ 2 phải thế nào nữa. Nhóc đầu nhà em được hơn 21 tháng mới chỉ măm măm, ba ba, gọi mẹ ơi nhưng chưa rõ. Con đi lớp cô nào cũng khen ngoan, em theo dõi camera suốt cũng thấy con ngoan lắm. Trộm vía, đi lớp chỉ khóc đúng hôm đầu tiên, các vấn đề khác như ăn uống, ngủ nghỉ, chơi rất ngoan. Thế nhưng khi về nhà bé lại rất quấy. Không có mẹ ở nhà thì thôi chứ nếu mẹ ở nhà thì chỉ có mẹ, chỉ theo mẹ, đi 1 bước con theo 1 bước, ăn cũng phải mẹ cho ăn; thích đùa với bố còn mặc nhiên không hề để ý đến bà. Chỉ ngủ khi có mẹ nằm cạnh, tay chân được đụng chạm biết mẹ nằm bên. Đêm hôm trở mình thức dậy hoặc ốm, khó chịu trong người chỉ theo mẹ không theo ai? Có mẹ nào như bé nhà em không ah? Em không biết phải làm sao và cũng không biết bé có gặp vấn đề gì về tâm lý không nữa.
chắc con nhạy cảm thôi mẹ nó đừng lo quá. Nhiều con khó tính nên chuyện như mẹ nó gặp cũng hay xảy ra mà.
Như vậy là bé quấn mẹ quá ^^ Trước đây bé nhà mình cũng vậy đấy, gì cũng mẹ, ôi cứ như cái bóng ý ^^ Giờ đây thì ko đến nỗi quấn mẹ như vậy nữa nhưng mà nhác ko thấy mẹ đâu là gọi ầm lên. Ơ thế mà mẹ đi công tác ở với bố ngoan cực, chỉ gọi mẹ hôm đầu ko thấy mẹ thôi, bố bảo mẹ đi làm, đi công tác mấy ngày nữa mới về, thế là cu cậu đọc luôn bài thơ "Mẹ đi làm" và chả khóc đòi mẹ ^^
Hoàn toàn bình thường bạn ạ. Bé nhà mình 28 tháng, đi lớp thì ngoan, răm rắp nghe lời cô. Về nhà nếu mẹ có ở nhà thì chỉ bám mẹ, nhiều lúc cũng cáu lắm mà không làm gì được ^^
Các mẹ cho con đi trẻ lúc bn tháng. Bé nhà e đc hơn 14t.. Bg đi làm k có ai trông cho con đi tư thục mà xót ruột qá
Đi học ngoan lắm, cô giáo nào cũng khen, em xem camera lớp cũng thấy thế nhưng mà về nhà thì hư hơn kiểu như cả ngày không được gặp bố mẹ nên khi gặp thì uốn ý.
Bé nhà em mẹ đi vắng ở nhà với bà ăn ngủ ngoan, nhưng cứ xuất hiện bóng dáng mẹ là hư. Đợt bé nhà chị chị xử lý thế nào?
bé nhà chị ngoan quá, khóc đúng hôm đầu sau không khóc nữa, những việc khác thì ổn khi bé ăn uống vui chơi bình thường. chắc bé chỉ quấn lấy chị quá thôi, giống như chị là người mà bé yêu quý tin tưởng nhất vậy, đây là điều khá là bình thường ở trẻ nhỏ
Vậy là bé "nhờn" mẹ đó. Lúc chị thấy tình hình bé quấn mẹ quá như vậy không ổn chút nào liền đưa ra cách "trị" ngay. Ví dụ, khi chị vừa đi rửa bát, bé đã gọi ầm lên "Mẹ ơi" và chạy đến chỗ mẹ giật giật cái tạp dề của mẹ không cho mẹ làm. Chị ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào bé và nói "Con đi ra chơi với bố đi, giờ mẹ còn phải làm việc. Lát mẹ làm xong sẽ ra chơi với con. Ngoan. Bố đang chờ kìa". Lúc đó bé đang do dự vì thích mẹ chơi cùng, một lúc cũng quay sang bố, nhưng lúc đó bố cũng phải hợp tác, tức là cũng gọi bé nhiệt tình muốn chơi với bé, còn mẹ nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Vài lần rồi bé sẽ học được tín hiệu "không là không" của mẹ. Hoặc bé cần giúp gì là cứ nhè mẹ ra đòi mẹ hỗ trợ trong khi mẹ tay mẹ đang bẩn "Mẹ làm hộ con". Chị liền nói: "Con ra nhờ bố ý, tay mẹ đang bẩn không làm được" và rồi bé liền chạy đến nhờ bố ^^
2 đứa nhà này cũng thế Nhìn thấy mặt mẹ là mè nheo Bất kể sáng trưa chiều tối ăn ngủ nghỉ tâm giặt hay gì gì Đi lopứ vô tư Về nhà giở giói Ngồi v bôa cả ngày ko kêu tiếng nào Mẹ vào cái là đứa lớn: mẹ ơi này kia Đứa bé bắt đầu đủ trò mè nheo ăn vạ ngay
1- Bé nhà bạn chậm nói (giống y như bé nhà mình) 2- Bé nhà bạn bám mẹ (giống y như bé nhà mình) Do ngày bé còn nhỏ, mình ôm bé ngủ (ôm từ hồi sơ sinh) bên con nó bện hơi. Từ ngày cai sữa là phải sờ rốn mẹ để ngủ, ko sờ thấy rốn mẹ là nó khóc ầm lên 3- Thực ra cả 2 bé nhà mình đều bện mẹ. Nên bạn yên tâm ko có vấn đề gì đâu. Mẹ không ở nhà thì ai bế cũng theo, ai cho ăn cho uống cũng nghe. Mẹ về thì mỗi thằng chiếm 1 tay+ chân, mỗi thằng chiếm 1 góc của mẹ. Nhiều hôm muốn đi vệ sinh cũng ko đi nổi. Mình đang phải tách bé ngủ riêng và bớt chiều con để con đỡ bện mẹ
Thế thì trộm vía ko sao mn ơi, giờ lớp học có camera mn để ý con được thường xuyên mà, ccos gì chưa hợp ý nhờ cô luôn giờ các cô cũng nhiệt tình lắm.
Bé nhà chị ngoan quá, bé nhà em nói rồi quát chẳng nghe đâu mà cứ 1 tí là ăn vạ, em đánh dữ lắm đánh đến nỗi vết roi hằn lên mông con đỏ ửng. Nhưng chẳng nhễ đi làm cả ngày về rồi đụng 1 tí là đánh con lại cũng chẳng đành.