Than thở Ở Quê Em Phong Tục Tập Quán Vẫn Là Cỗ Nấu Tại Nhà Và Ăn Cỗ Mang Phần Về !

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi TieuNgoc99, 23/10/2016.

  1. TieuNgoc99

    TieuNgoc99 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    IMG_1643.JPG

    ở quê em phong tục tập quán vẫn là cỗ nấu tại nhà và ăn cỗ mang phần về
    cơ mà thực tế như đám cưới mà mình vừa chứng kiến ở quê Nam Định thì là số 1,, nếu như ở quê ăn cỗ mang phần về đúng mâm của họ thì k có gì là ngại cả từ xưa đến nay vẫn vậy
    chỉ có điều sang nhà gái ăn mà lại mang phần về và lại liếc sang mâm khác trút tiếp thức ăn cho túi bóng thì họ hơi quá và hơi vô tư, vô duyên
    nói chung ở quê vẫn còn cổ hủ ạ .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TieuNgoc99
    Đang tải...


  2. NguyễnHồngAnh92

    NguyễnHồngAnh92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Không chỉ riêng quê bạn có thói quen như vậy đâu mà ở đâu cũng như vậy thôi. May mà họ còn trút cỗ ăn rồi đấy chứ nhiều nơi còn trút cả cỗ nguyên dẫn đến tình trạng khách đến mà không có cỗ thì mới khổ
     
    Thắng.KCTieuNgoc99 thích.
  3. phuong_gpmb

    phuong_gpmb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    823
    M cũng chứng kiến 1 đám cưới như thế. Mâm bên ăn xong chia phần xong các bà ngồi uống nước xỉa răng, tiếp mâm các ông ăn xg các bà sang chia phần hộ, ông nào k lấy phần thì các bà chia nhau tiếp, rồi các bà tiếp tục ngồi uống nước xỉa răng và bàn tán xem mâm m ăn xong sẽ chia thế nào. Hôm ấy mâm m là mâm khách thấy họ cứ uống nước xỉa răng với bàn tán chia cỗ mâm m nên ngại quá, dù đi xa đến mấy trăm cây số, dậy từ 1h sáng chuẩn bị đi đưa dâu đến gần 12h mới ăn trưa nhưng ăn cũng k thấy ngon.
    Hôm ấy m k nhớ chia xong mâm m các bà có ngồi uống nước xỉa răng nữa k ...
     
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    quê mình cũng vậy mà...thue làm cỗ tại nhà....mầm của ai thì chia nhau phần...mình thấy bình thường thôi mà,,...
     
    Thắng.KCTieuNgoc99 thích.
  5. TieuNgoc99

    TieuNgoc99 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Việc này em thấy hơi kỳ kỳ làm sao ấy. Biết rằng hiểu rằng cuộc sống ở quê chúng ta còn nhiều khó khăn, và làm sao nếu không ăn hết thì nên mang về cho đỡ lãng phí. Xong, đằng này là CHƯA ĂN mà đã lo gom góp túi nilong để đựng đồ mang thức ăn về ...kể ra cũng hơi buồn...
     
    Thắng.KC thích bài này.
  6. Vietfuture2016

    Vietfuture2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    cái này thì thấy phần nào đó do ý thức rồi, có thể một phần nào đó chúng ta vẫn còn ảnh hưởng của thời bao cấp ngày xưa khi phải chen nhau mua được món đồ nào đó, đến tận bây giờ thì dù không ăn hết hay lấy đủ phần mình thì có cảm giác là ai cũng nghĩ "cứ lấy được bao nhiêu thì lấy"
    trước đây xem các video về tháng cô hồn thấy khá là chua xót
     
    TieuNgoc99 thích bài này.
  7. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Nói chung tập quán tùy nơi nên sẽ được coi là bình thường hay ko bình thường. Như quê em thì ăn cỗ mang phần về là 1 cái gì ấy rất buồn cười luôn ý, vì cả làng cả xã chả ai làm thế cả. Giờ miếng thịt miếng giò có ai thèm nhạt gì đâu ạ. Khách ăn cỗ k lấy phần về thì nhà có đám dọn cũng khổ. Các nơi mọi người lấy phần thì chỉ việc bưng mâm ra giếng rửa là xong, cũng nhàn hơn khối.

    Nhưng đôi khi tục ăn cỗ lấy phần cũng sẽ khổ nhà đám nếubị thiếu cỗ đấy ạ. thôi thì cac mẹ ở vùng nào theo vùng đấy thôi
     
  8. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng, mình cũng thấy bình thường. Đã gọi là Phong tục tập quán thì cũng không nên chê bai.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  9. shop giày da

    shop giày da Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2016
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Quê mình cũng vậy mà mn ơi. Thực ra nhiều gia đình còn muốn ngta mang về ý vì nếu thừa cũng phải gọi mọi ng đến ăn như vậy lại càng phiền phức hơn. :D Có nơi gia chủ còn để sẵn túi bóng cho mọi ng gói đồ mang về ý.
     
  10. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    nam định nhà e đây
    hihi, nói chung vẫn còn nhiều cái cổ hủ
    cơ mà nhìn sang mâm khách với ý định trút thức ăn thì e thấy cũng tùy người thôi bác ơi k phải tất cả đâu :p:p
    e thấy ở quê cổ hũ nhất vẫn là cưới ăn cỗ tận 3 ngày,, rõ là mệt và vất vả, tốn kém ạ:(
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  11. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    quê mình cũng thế, ngồi xuống mâm là lấy phần cất bên cạnh trước đã
     
  12. TieuNgoc99

    TieuNgoc99 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Quê anh/ chị Thanhson1975 ở đâu ạ ?
     
  13. TieuNgoc99

    TieuNgoc99 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Quê anh/ chị Thanhson1975 ở đâu ạ ?
     
    thanhson1975 thích bài này.
  14. TieuNgoc99

    TieuNgoc99 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/9/2016
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Một nỗi buồn không hề nhẹ , các mẹ nhỉ ?
     
    Chi_co_em_99 thích bài này.
  15. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hải Dương em ạ ;););)
     
    Chi_co_em_99 thích bài này.
  16. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    hihi, quê em thì chỉ mấy bác có cháu nhỏ có mang phần về thì lấy quả cam, hay quả chứng cho cháu thôi, chứ ko có chút đồ nhều hay nhìn sang mâm khác :)
     
    Chi_co_em_99 thích bài này.
  17. Thắng.KC

    Thắng.KC Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà nào có trẻ con mang ít về thì còn được. :D
     
    Chi_co_em_99 thích bài này.
  18. Nullju

    Nullju Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    ở nhiều nơi cũng vậy mà, ở Nam Định cũng vậy, đấy là phong tục rội bạn ạ. hôm đầu tiên mình cũng tròn mắt kinh ngạc. hi
     
  19. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    Quê em ở thường tín cũng thế mà, ở quê làm gì có nhìu xiền mà ăn nhà hàng, mâm cỗ ở quê đầy đặn có 800k-900k cả nước ngọt trong khi nhà hàng cứ phải 1tr2 là rẻ nhất mà có khi chả có gì ăn ý. Mỗi mâm của phụ nữ và trẻ em là để sẵn 6 cái túi bóng để mọi ng lấy về cho con cháu, hihi, như kiểu văn hóa ý
     
  20. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Cùng Hà Tây đây mà ^^ Làng mình các bà đi ăn cỗ chỉ ăn những món không mang được về như rau, canh, bát nấu đông thôi. Còn các món mang được về là sẽ không đụng đũa ^^:)
     
    Huy Lân thích bài này.

Chia sẻ trang này