những ngày này, cuối tuần dậy sớm ra phố đi bộ ở Hồ Gươm phải nói là đẹp đến nao long các mẹ ah, hôm trước có việc vội phải qua đó. Lúc đầu còn bực mình vì không phi được xe, nhưng than ôi cái khung cảnh bình yên, cổ kính rồi không khí đầu thu hơi xe lạnh đẹp như bức tranh, làm dịu mọi gấp gáp, vội vàng. Đẹp tới mức suýt quên cả việc. Hà Nội mùa thu đẹp lắm đấy nhé
Mình tự do nhiều rồi , nên năm nay mình chỉ ao ước có một người đi cùng để tận hưởng trải nghiệm mà vẫn chưa có bạn à
Thu đến là lúc Hà Giang khoác cho mình lớp áo màu vàng óng của mùa lúa chín, màu phớt hồng của những cánh đồng hoa tam giác mạch
Chuẩn đó bạn, nhất là nhìn những tà áo dài phất phơ trong mùa thu hà nội mà lòng mình cũng thấy rung động. Ôi chao, yêu biết bao mùa thu Hà Nội.
Cuối tuần vác máy chạy loanh quanh chụp choẹt cũng vui. Lại đang mùa kỷ yếu nên nhiều bóng áo dài thướt tha quá mẹ nó nhỉ.
Thu Hà Nội khiến cho mình cảm giác nhớ và thương, và xao xuyến có khi nào mùa thu Hà Nội là mùa yêu thương không nhỉ
Giờ đi đông lắm,em xem trên group phượt thấy đông như kiến,đường núi mà còn tắc đường nữa.đông là em chịu thôi ạ,hì. lạnh lạnh lên đấy cũng vui a
Đà lạt, nha trang vẫn có thứ gì đó cuốn hút dân du lịch lắm. Đến 1 lần rồi, cứ ao ước đến thêm nhiều lần nữa!
miền trung luôn khiến cho con người ta có những trải nghiệm khó quên bậc nhất, vùng đất nào cũng có nét đẹp riêng níu chân khách phương xa