Em dự sinh là 20/12/2016, em đang tính sinh mổ dv tại PSHN vì lần sinh bé đầu năm 2014 em sinh ở đó cũng ok. Nhưng em thấy bảo giờ lại tăng viện phí rồi, nên em muốn lập topic này để mẹ nào mới mổ DV tại PSHN năm 2016 thì chia sẻ cho e ít kinh nghiệm về vụ tiền viện phí. Và lần 2 này em sẽ k nhờ người quen ạ. THank các mẹ!
Tăng nhiều vậy à. Nghĩ cũng sót ruột thật đấy, nhưng mà k sử dụng dịch vụ thì cũng sợ cảnh chen chúc. Năm 2014 m sinh tổng hết 14tr.
Năm nào cũng tăng thế nhỉ! Năm ngoái e sinh thường dv cũng đã tăng mức đóng đầu vào cả mổ cả thường là 15tr, năm nay lại tăng tiếp? hix. Nhưng đúng là cố gắng đẻ dịch vụ cho đỡ chen chúc.
Đẻ thường dịch vụ đóng 10tr yêu cầu, mổ là 11tr. Tạm thu 5tr vào viện, thừa thiếu thanh toán sau khi ra viện nhé bạn.
Ôi thế bây h thay đổi quy định ah mn? E đẻ thường dịch vụ năm ngoái đây, vào viện nộp luôn 15tr, sau đó khi xuất viện trừ hết bảo hiểm và các chi phí rồi thừa ngta trả lại.
Các mẹ ơi cho em hỏi đăng ký đẻ thường dịch vụ ở thì sau khi đẻ xong người nhà có được ở toàn thời gian với bà đẻ không? Hồi năm 2013 em đẻ thường ở A2 đẻ xong họ chỉ cho người nhà vào theo giờ thôi còn lại họ đuổi ra nên có những lúc chỉ có hai mẹ con mà con ị hay cần uống sữa mẹ đang đau chết đi được lại phải lóp ngóp dậy lo cho con mà ko có ai hỗ trợ
Đẻ thường dịch vụ thì cũng theo giờ ng nhà ở lại. Nhưng m đẻ đúng chủ nhật nên ng nhà ở lại cả ngày cùng, chỉ lúc y tá vào vệ sinh cho m thì bảo ng nhà ra ngoài. Hôm sau là ngày thứ 2 thì buổi sáng tầm 7-8h bảo vệ qua từng phòng nhắc các nhà ng nhà ra ngoài để cô bế con đi tắm và y tá khác vào vệ sinh cho mẹ. Đến 10h là ng nhà lại đc vào rồi. Cô bế con đi tắm vs lấy máu gót chân cũng phải 1 tiếng hơn r. Chồng vs chị m ra ngoài có tẹo xong lúc sau đã thấy vào r, trước 10h. Nói chung thời gian m ở 1m vs con ít lắm.
Viện phí tăng quá nhỉ, năm 2014 e sinh đứa đầu nộp có 12 triệu mà giờ lên 18 triệu. Ko biết năm sau có tăng nữako đây
Đấy, 2014 mn đẻ nộp 12tr, m đẻ 2015 nộp 15tr. M nhớ đings 28/05/2015 thì tăng viện phí. Thấy các mẹ bảo năm nay lại tăng tiếp lên 18tr rồi, hix
Chắc DV nên thời gian mẹ ở 1 mình với con ít hơn chứ trước mình đẻ 7h đã đuổi ng nhà ra rồi, đến 10 hay 10h30 j đó ng nhà mới được vào. Mỗi mình ở lại loay hoay với con thấy mệt quá
Mình thấy nhắc ng nhà đi ra khỏi phòng nhg cũng ko chặt lắm. Vs cả đẻ thường thì cũng chỉ 1,5-2 ngày là về rồi mà mn.
Không biết từ ngày Bộ Y tế có văn bản chấn chỉnh cách làm việc của các viện thì có đỡ ko chứ ngày trước em nằm các bà ý đuổi như đuổi tà ý. Có mẹ vừa mới mổ xong, con đang ị bà ở đấy cố thay tã cho cháu mà bị nói như tát nước vào mặt Nên đợt này em đang lăn tăn ko biết có nên sinh tại pshn nữa không hay sang Hồng Ngọc, nhưng nhà em qua HN thì xa quá nên cũng phải suy nghĩ thêm
Đợt m đẻ thì chỉ mỗi mấy a bảo vệ qua nhắc nhở thôi chứ ko đến nỗi bị đuổi Chứ đẻ xong đau lắm, tự chăm con cũng khó. Bây h chi phí đẻ ở PSHN cũng tăng nhiều rồi, mn sang Hồng Ngọc đẻ cũng được. Dịch vụ ok. Nhưng đúng là xa thì hơi bất tiện. M thấy ở gần nhà nhưng m cũng có về nhà ngay đâu hoặc cũng ko đi lại nhiều nên cũng ko quan trọng chuyện xa gần mà, miễn đều trong HN là ok, hehe