Vậy hãy bắt đầu ngay từ giờ phút này nhé ! Cảm ơn lời chúc của mẹ nó, đúng là mình cũng bận rộn thật, hé hé!
Cá tính của e được bảo là người không quan tâm đến tiền, không cố sống cố chết để làm ra tiền, nhưng mà cứ thích có tiền càng nhiều càng tốt. Tiền trong túi e có khi e chả làm gì, không có kỹ năng tiêu xài, nhưng mà nếu mua thì cũng toàn mua cho ba mẹ hoặc người thân, ít dùng để mua cho mình. Vậy nên cứ cảm thấy tiền có bao nhiêu cũng là không đủ ^^
Nhiều lúc vì thế mà cũng mất luôn động lực kiếm tiền, cho nên cứ phải để mình có động lực thì mới nỗ lực nhiều hơn được.
Đó là làm sao để gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, và xa hơn nữa là xã hội này, thế giới này ^^
có lên.sống hết minh vì ngày mai nào.tuổi trẻ chi r có 1.dấn thân hết mnihf ào kinh doanh thôi ak cả nhà ủng hộ e nhe bột sắn dây ngon, bột sắn dây cho mẹ và bé, bột sắn dây làm đẹp
Mình đồng ý với quan điểm của chủ top. Các tỷ phú trên thế giới họ cũng chỉ giành 1 phần tài sản rất nhỏ để cho con cái mình làm vốn kinh doanh thôi.
tớ có bác hàng xóm, bác làm lái xe vất vả, bác bị vợ tiêu xài xa hoa, con cờ bạc. Nhưng bác luôn tâm sự 1 câu" dễ chịu thì ai mà chả chịu được, khó chịu mà vẫn chịu được mới gọi là chịu" .