Thôi buổi bây giờ kinh tế leo thang nên việc sinh con không còn như xưa nữa,sinh con thì phải có kinh tế để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho con mình phát triển chính điều này các cặp gia đình sinh chỉ 1-2 con là ngưng vì nỗi lo kinh tế nuôi nấn.Thôi kinh tế cũng không dư dã gì mình cứ sinh đứa nữa đi cho có nhiều mặt con, chịu khổ 1 tí mà sau này về già.Mới thấy cái giá trị của câu nói "Con cậy cha,Già Cậy Con", sinh ít quá sau này tụi nó lớn lên đứa mỗi nơi lúc đó thì thân khổ về già
làm đứa nữa được rồi đấy mẹ nó ah, mình thấy 7 tuổi là được rồi cũng lớn rồi và bé cũng sẽ ngoan hơn để bố mẹ coi em bé và trước sau gì cũng phải sinh nữa mà. Chẳng nhé mẹ nó chỉ đẻ 1 đứa thôi ah
Ui mình sinh bé đầu cũng vất vả lắm, nên hồi đó cũng sợ nghĩ thôi không sinh thêm nữa, để dồn toàn lực chăm sóc, dạy dỗ anh ku thôi. Nhưng anh ku 3,5 tuổi thì mình nhỡ, nên để sinh luôn, may quá là em gái, xinh ngoan và dễ nuôi hơn anh nhiều. Bây giờ thì 2 anh em chơi với nhau rất vui rồi. Việc sinh thêm bé nữa thì các mẹ cứ xem tình hình sức khỏe của các mẹ thế nào (sinh bạn thứ 2 xong là mình xuống sức ghê lắm), điều kiện kinh tế mình ra sao (đẻ 1 con tốn 1 thì đẻ 2 con tốn đến 3 ý vì lúc đó nhiều việc mình phải thuê giúp việc, rồi thì phải cho anh lớn học trường tư thục đắt tiền hơn vì mình không có nhiều thời gian để chăm anh nữa...), công việc mình thế nào, có bận rộn lắm không.... Nói chung là sinh nhiều con thì cũng thích, nhưng cũng phải cân đong đo đếm nhiều thứ vì mục tiêu để nuôi dạy con 1 cách tốt nhất có thể. ................... Bánh sinh nhật, bánh cưới. Tiệc trà, tiệc ngọt, tiệc Buffet. https://www.facebook.com/myspringcake/ Tươi ngon, không chất bảo quản.
Cảm ơn bạn! Đúng là 1 đứa bao giờ cũng ích kỷ hơn. Mặc dù dạy mãi con vẫn ích kỷ, vẫn coi mọi thứ là của mình.
Nuôi vất vả, nghĩ đến đẻ thêm ngại là đúng rồi. Nhưng nhiều mẹ sinh đứa sau lại dễ nuôi hơn đứa đầu đấy mn ạ