Xin được chào tất cả các ông bố bà mẹ, các anh chị, các bạn trên diễn đàn LCM ạ! Em cũng mới tham gia diễn đàn được thời gian ngắn, lục lọi tìm tòi hồi thì thật thú vị khi phát hiện ra mục này,hihi. Em hiện nay đang làm kế toán, ở cái tuổi bị mẹ lo ế rồi mà vẫn đọc thân lại còn không có người yêu nưã . Thời gian rãnh nhiều nên muốn tham gia diễn đàn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu kết bạn biết đâu duyên lại tới . Rất vui được làm quen ạ!
Em cũng nhức đầu vì chưa chịu dẫn zai nào về cho bố mẹ ngó mặt. Tự dưng bị áp lực mỗi lần về nhà! Chị sn bao nhiêu vậy ạ?
Hì. C sn 86 e ah. Nhưng may là bố mẹ c cũng khá thoáng e ah. Nhưng cũng mong mỏi e ah. C tâm niệm là Tùy duyên e ah
Bố mẹ nào cũng sốt ruột cả. Nhưng bố mẹ mình có lẽ biết tính con gái, nên cứ ư hừ để đó chưa sờ tới bạn ah
Duyên phận cũng là 1 phần chị ạ. Nhiều khi duyên tới mà mình ko nắm giữ là cũng để tuột mất tiêu luôn đó. Chị cố nhên!