Với em thì nghỉ theo phương án nào cũng được ạ . Mỗi lần Tết đến có bao nhiêu việc phải làm mệt lắm ạ
Thì mọi người sẽ có nhiều thời gian về quê (Với các gia đình có quê xa). Là dịp để đi du lịch đâu đó...
Nghỉ 7 ngày thì ngày 29 đc nghỉ rồi. nghỉ 10 ngày thì sau tết có nhiều thời gian nghỉ đi chơi. Với em thế nào cũng dc ))
Thú thực mình trì hoãn đến tận 27t lấy chồng. Bố mẹ thì ko giục gì. Mà nghe cô dì chú bác nói rác tai. Cũng k phải mình sợ nghe nói mới lấy chồng. Cảm thấy lão có là người tin tưởng được nên kêt hôn thôi. Nói chung kh là mệt vs các loại trách nhiệm. Tận hưởng tự do đi bạn.
e k rét run, cũng k phát sốt,,, e thích nghỉ tết lâu ơi là lâu để được ăn chơi nhảy múa,,,hihi chán cảnh đi làm lương bèo bọt lắm rồi ạ,,,nghĩ đến thưởng tết e rầu hết người
Bạn có gia đình chưa. Nói thích tết thfi chắc chưa có gia đình rồi. Mình ở địa vị dâu trưởng, có gia đình 10 năm rồi. hic
Mình nghĩ mệt hay không mệt phần nhiều cũng là do tư tưởng nữa. Mình cũng là dâu trưởng, hay là dâu duy nhất vì nhà chồng mình có mỗi chồng mình là con trai, sau là em gái. Cũng làm dâu được 10 năm rồi. Tết mình vẫn thích nghỉ nhiều, nghỉ dài ^^
đúng thật bác nhỉ, có gia đình rồi thì tết ở nhà chồng thì chán chết e thì mọi năm tết vẫn độc thân,,, ở nhà với bố mẹ nấu ăn nấu uống chơi bời cứ như còn là sinh viên ấy nên e thích tết lắm , lúc nào cũng thích tết năm nay tết đầu tiên bên nhà chồng rồi,, e đang k biết thế nào đây ạ chắc k đâu được như nhà mình
Thực ra tết ở nhà chồng cũng ko phải cực hình. Mà chị get tết vì tết cứ phải lăn qua lăn lại họ hàng. BMC và bố mẹ chị đều chỉ đơn sơ giản dị mỗi nhà có 8 a chị e. vị chi là 24 bậc trưởng bối. cắt đi vài vị thì cũng còn đến 20. lăn hết cả họ cũng đủ mệt nhoài người. mà mang tiếng tết ko đi thì lại đau đầu. chưa kể a e cùng lứa với mình nữa. hic
Em chọn phương án 1 thôi, nghỉ nhiều mệt lắm. Tết đến bao nhiêu là việc, hồi bé mong thôi chứ giờ nghĩ tết mà hãi quá các mẹ ạ !!!