Chùm Thơ Tự Sáng Tác - Thời Trang Sơn Nguyễn

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Thời trang Sơn Nguyễn, 20/10/2016.

  1. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    ===== CHÚC XUÂN! =====

    Mai vàng khoe sắc đón Xuân sang
    Hạnh phúc yêu thương mãi ngập tràn
    Con trẻ vui cười khoe áo mới
    Nhà nhà sum họp chuyện râm ran

    Nâng ly cạn chén mừng Xuân đến
    Câu chúc gởi trao bao rộn ràng
    Phúc lộc đong đầy Xuân thịnh vượng
    Gia đình đầm ấm mãi an khang!


    Thơ: Thời trang Sơn Nguyễn - Xuân Đinh Dậu - Ảnh: Net

    [​IMG]


    MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN

    Dịu dàng những đóa hoa xinh
    Mừng ngày Nhà Giáo tôn vinh Người Thầy
    Người cho ta những điều hay
    Sớm chiều tận tụy đong đầy yêu thương

    Dẫu mai đi khắp muôn phương
    Làm sao quên được ngôi trường -Thầy Cô
    Công ơn dạy dỗ vô bờ
    Trao ngàn kiến thức cho đời nở hoa


    Bài: Thời trang Sơn Nguyễn 18.11.2016- Ảnh: Net

    [​IMG]

    MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN ...

    Đông ghé bên khung cửa
    Gọi mưa gió rì rào
    Cuối năm về nao nao
    Bao lo âu trăn trở

    Những ngày Đông lạnh gió
    Áo ấm nhớ mặc vào
    Câu yêu thương gởi trao
    Về miền xa thăm thẳm

    Qua đi những ngày lạnh
    Xuân sẽ về bên em
    Qua đi những mông mênh
    Chút bình yên mong đợi
    ...

    Bài và ảnh: Thời trang Sơn Nguyễn 5.11.2016

    [​IMG]



    THÁNG MƯỜI MỘT YÊU THƯƠNG!


    Tháng Mười Một gọi Đông khe khẽ
    Tiễn Thu đi lặng lẽ sớm nay

    Ngoài kia nắng vẫn dâng đầy
    Sài Gòn là thế! Nào hay ... Đông về ...


    Bài và ảnh: Thời trang Sơn Nguyễn 1.11.2016

    [​IMG]


    SÀI GÒN TRONG TÔI!


    Sài Gòn mùa Đông chẳng vội
    Thu còn ngơ ngác đâu đây
    Nắng kia vàng óng mỗi ngày
    Chợt về những cơn gió lộng

    Sài Gòn bao năm tôi sống
    Nồng nàn yêu dấu trong tôi
    Tình yêu sâu thẳm không lời
    Lữ khách dừng chân hối hả

    Sài Gòn nào có xa lạ
    Xin người chớ vội bước đi
    Nàng như cô gái xuân thì
    Ánh mắt thiết tha trao tặng ...


    Bài và ảnh: Thời trang Sơn Nguyễn

    [​IMG]


    CHỮ TÂM


    Chữ Tâm có ở trong tim
    Chữ Tâm ấm áp bao niềm yêu thương
    Ta đi trên mỗi đoạn trường
    Hành trang dẫu nặng tình thương ngập tràn
    Chữ Tâm xin hãy cứ mang
    Bình an Hạnh phúc Thiên đàng là đây
    Tiền ta vẫn kiếm mỗi ngày
    Chỉ sao tiền ấy có đầy chữ Tâm
    Cuộc đời có lúc thăng trầm
    Xin đừng oán trách, âm thầm ta đi
    Đừng nhìn ánh mắt khinh khi
    Chữ Tâm lấp lánh như vì sao sa
    Tình thương ở mãi trong ta
    Yêu người yêu cả bao la đất trời

    Ta sẽ đi khắp muôn nơi
    Chữ Tâm gắng giữ ... miệng cười ... ta vui


    Bài: Thời trang Sơn Nguyễn

    [​IMG]

    (Ảnh: Bé với bong bóng Sơn Nguyễn - Một bạn chụp gởi tặng)


    LẶNG ...

    Có chút gì lặng lẽ
    Khi ngày mới vừa sang
    Chút dường như lang thang
    Chút dùng dằng ở lại

    Một chút như êm ái
    Chút kia lại buồn tênh
    Chút lòng như chênh vênh
    Chút còn lại chẳng rõ

    Có lẽ bởi mưa gió
    Cứ xào xạc vô tình
    Bầu trời đang đẹp xinh
    Bỗng âm u chi lạ

    Hay bởi tại chiếc lá
    Cứ lay lắt chơi vơi
    Chỉ cơn gió thoảng thôi
    Lá vụt bay đi mất

    Cuộc sống luôn tất bật
    Một chút ta mơ màng
    Thả hồn đi lang thang
    Chắt chiu từng kỷ niệm ...

    Bài và ảnh Thời trang Sơn Nguyễn

    [​IMG]



    DẤU XƯA


    Ta về tìm lại dấu yêu xưa
    Ký ức thân quen đã mấy mùa
    Lưu luyến Xuân nao chân lạc bước
    Gió xa vụt đến lá đong đưa ...


    Bài và ảnh: Thời trang Sơn Nguyễn

    [​IMG]



    NGÀY HÔM QUA


    Ngày Hôm Qua có bao giờ trở lại?
    Dấu yêu xưa như gió bay xa trời
    Ngày Hôm Qua chỉ còn trong giấc mơ
    Dẫu trong ta hay chăng niềm lưu luyến

    Ngày Hôm Qua trôi đi không hối tiếc
    Trời vẫn xanh hoa vẫn nở mỗi ngày
    Mây trắng kia vẫn cứ lững lờ bay
    Và tôi ơi! Cuộc đời vẫn tiếp nhé!

    Ngày Hôm Qua cứ mãi trôi như thế
    Sẽ qua đi tất cả những nỗi buồn
    Để trong ta về lại những yêu thương
    Và Hôm Nay cuộc đời vẫn phía trước!

    Ngày Hôm Qua có bao giờ trở lại ...


    Bài và ảnh: Thời trang Sơn Nguyễn

    [​IMG]
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thời trang Sơn Nguyễn
    Đang tải...


  2. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Yêu Sài Gòn.
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  3. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc thơ! Chúc buổi tối ấm áp!
     
    LunaTL thích bài này.
  4. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé. Thơ hay ^^
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  5. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    NGÀY HÔM QUA

    Ngày Hôm Qua có bao giờ trở lại?
    Dấu yêu xưa như gió bay xa trời
    Ngày Hôm Qua chỉ còn trong giấc mơ
    Dẫu trong ta hay chăng niềm lưu luyến

    Ngày Hôm Qua trôi đi không hối tiếc
    Trời vẫn xanh hoa vẫn nở mỗi ngày
    Mây trắng kia vẫn cứ lững lờ bay
    Và tôi ơi! Cuộc đời vẫn tiếp nhé!

    Ngày Hôm Qua cứ mãi trôi như thế
    Sẽ qua đi tất cả những nỗi buồn
    Để trong ta về lại những yêu thương
    Và Hôm Nay cuộc đời vẫn phía trước!

    Ngày Hôm Qua có bao giờ trở lại ...


    Bài và ảnh: Thời trang Sơn Nguyễn

    [​IMG]
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã đọc thơ và chia sẻ!
     
  7. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Sửa lần cuối: 25/10/2016
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    vì thời gian trôi nên hôm nay cũng sẽ là ngày hôm qua của ngày kia..nên đừng nghĩ về hôm qua quá nhiều...mà hãy sống đẹp ngay từ hôm nay...để ngay hôm qua luôn luôn là ngày đẹp...
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ta về tìm lại dấu yêu xưa
    hàng cau già yếu đã bao mùa
    cô Tấm ngày xưa giờ khôn lớn
    thương lắm dân mình bao mùa mưa.
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  10. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ thơ nha! Dễ thương lắm!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã đọc thơ! Chúc cuối tuần vui vẻ!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi...mình lâu lâu cũng thích viết vài dòng mà...hihi...
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    cảm ơn bạn nhé....hihi...mình cũng chúc bạn cuối tuần thật nhiều niềm vui...3D2%018
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  14. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Sài gòn trong mình là ấn tượng của hàng me già trong cơn mưa bất chợt, mảnh lá nhỏ rơi lả tả trong gió, góc phố tường vàng rêu xanh, cây cổ thụ to... tiếng rao hàng của người bán hàng rong rồi tự thấy bình yên tới lạ.

    Cũng là lúc sáng tinh mơ, lúc mà mọi nhà vẫn đang yên ngủ lại có âm thanh văng vẳng, mùi thơm nức mũi của mấy quán hàng ăn sáng, tốp 3 tốp 5 người ngồi quán cà phê ven đường, miệng ngậm điếu thuốc. Tay cầm tờ báo, thỉnh thoảng bàn tán về tin tức mới đọc được.

    Cũng là những ngày bão, ngồi trước nhà, gió thổi to thật to, trời âm u bất chợt, nhìn xa xa thấy cô bán hàng đuổi theo cái dù bị gió thổi bay thật xa, người này người kia í ới gọi nhau trông cẩn thận bảng hiệu nhà mình.

    Những hình ảnh đó chắc chỉ còn trong quá khứ, giờ dễ gì thấy được góc phố nào yên bình như thế nữa. Vậy mà có lần ra côn đảo, lại thấy được bóng dáng sài gòn xưa, cứ thấy nhớ rồi lại thấy buồn. Nhưng dù sài gòn có thế nào thì vẫn đẹp nhất trong lòng ng sg mà.
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  15. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ những dòng văn nhẹ nhàng. Mình đặc biệt thích nghe tiếng xe xích lô máy 'bạch bạch" chở hàng mỗi sớm tinh mơ. Có lẽ đó là âm thanh đầu tiên mình nghe được khi bước chân vào SG ở BX Miền Đông. Khi xưa ấy, ngồi trên xe xích lô và cảm nhận: "Mình dã đến SG rồi ... và cơ hội phải bắt đầu từ đây thôi!" Vâng! SG chẳng phải là Quê hương nhưng sao lại yêu thương một cách lạ kỳ! Có lẽ bởi SG đã cho mình cơ hội để đi lên ... và SG đã trở thành Quê hương thứ 2 của mình từ lâu lắm rồi!

    Hy vọng sẽ còn được nghe những bình luận thú vị của bạn! Chúc tuần mới làm việc hiệu quả nhé!
     
  16. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    @LunaTL ơi! Mình gom thơ về chung đây ạ! :D
     
    LunaTL thích bài này.
  17. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Hihi, gom luôn người mộ thơ vào đây luôn ^^
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  18. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Kể từ lúc bạn gặp mình thì đã trở thành "bị ép" đọc thơ rồi nhé! haha B|
     
    LunaTL thích bài này.
  19. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc thì okie, chứ Luna không biết làm thơ đâu ^^
     
    Thời trang Sơn Nguyễn thích bài này.
  20. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Xin đính chính cho bạn nè! Khi nào có hứng bạn sẽ tuôn được thơ nhé! Phải hôn?
     

Chia sẻ trang này