Con trai tát và rủa mẹ ‘sao bà mãi chưa chết, Xã hội Việt Nam xuống cấp từ trên xuống dưới rồi. Sự việc người con trai rủa mẹ “sao chưa chết” mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây phẫn nộ tột đỉnh đối với rất nhiều người. Với những lời lẽ mất nhân tính, người con trai bất hiếu này liên tục đánh, chửi mẹ: “bà chết đi”, “sao bà mãi chưa chết”, “bà kêu sống được ít ngày nữa mà cả bao năm nay bà đã chết đâu”, “mất dạy”,..thậm chí là những lời lẽ khó nghe hơn. Bên cạnh đó người phụ nữ đi cùng được cho là con dâu hoặc con gái của bà cụ cũng không hề có động thái căn ngăn sự việc mà ngồi im coi như không có việc gì xảy ra.
k hiểu phần người của họ đã biến đâu mất mà toàn phần con thế này. Mình đx vs bme thế nào thì con mình sẽ đx vs mình như thế
Hôm qua e cũng xem thấy cái clip này Đúng là mừng mừng sinh được người con trai đấy ạ! Bây giờ rủa mẹ chết.
Đẻ đứa con ra nuôi nấng nó tới chừng này để nhận lại những lời như thế quả thật là quả đắng,đắng cả lòng nữa.thật cạn lời để nói về người con ntn, rồi hậu quả về sau chính con của người đó sẽ làm lại như những gì mà hắn đã làm với mẹ mình mà thôi.
Nhìn chung XH xuống cấp nghiêm trọng khi trẻ em đánh nhau loạn các trang mạng xã hội. Vợ đánh ghen chồng giữa đường, chồng đánh vợ, cô giáo đánh học sinh, các cô trông trẻ hành hạ trẻ gây bức xúc cực kỳ. Con gái chăm mẹ lẫn ở bệnh viện đánh tát mẹ... Hàng ngày chúng ta càng tặc lưỡi bởi dần sẽ càng nhiều hơn , Vấn đề chính tất cả cùng xem lại cách đối nhân xử thế của bản thân... Hãy dạy con từ nhỏ về các hành vi không nên. Hãy làm con người luôn biết tôn trọng người khác. Trong clip bà mẹ tay run run, con dâu ngồi giữa cứ như nghe quen mất rồi, có thể do cách sống nhà bà quá quen với lộn xộn từ hai mẹ con và mình đã chứng kiến thực tế ngoài đời như vậy rất nhiều.
Hình như đây là con gái cô ạ, vì cháu nghe thấy a kia gọi ng này là chị, con gì mà lại như vậy, haizzzz... lại nghĩ tới câu của các cụ ngày xưa.. Sống không cho ăn chết thì làm ma cúng ruồi, bố mẹ mình mà còn k tôn trọng thì còn tôn trọng đc ai
Nói chung là xã hội thế nào mình ko quản đc, nhưng qua đây để nhận thấy bản thân làm gì cho đúng. giáo dục con cái, đối xử với mọi người. Bất hiếu là tội lớn nhất cuộc đời
đúng là có con mới biết lòng cha mẹ, chăm được đứa con lớn bằng này rồi mà nó nói vậy không còn tý động lực nào nữa, người mẹ sống tất cả chi vì con, cái loại con này rồi sau này sẽ biết hậu quả
ui cái xã hội này đẻ con thế này thà đẻ trứng mà ăn còn hơn câu nói của mẹ mình mỗi lần tụi mình chọc mẹ tức hjhj
Thô 1 tý nhưng đẻ loại này lm gì cho đau l**, đời có nhân quả hết để xem mấy nữa con cái ông đó có đối xử lại nthe k