FIFA chúc mừng, báo thế giới khen kỳ tích World Cup của U19 VN Thành tích ấn tượng của U19 Việt Nam ở vòng chung kết giải U19 châu Á 2016 khiến nhiều người phải thán phục. Dù phải thi đấu dưới sức ép cực lớn từ các khán đài khi phải đối đầu với chủ nhà U19 Bahrain ở tứ kết, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn thi đấu hết sức kiên cường và chắc chắn. Sau nhiều nỗ lực bàn thắng đã đến với U19 Việt Nam và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã đứng vững tới phút cuối trước áp lực của đối thủ. Kỳ tích của U19 Việt Nam Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giật tít: “Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup U20”. Nhận định về trận đấu này, trên trang AFC viết: “Một bàn thắng tuyệt đẹp của Trần Thành là đủ để U19 Việt Nam tạo nên chiến thắng lịch sử trước chủ nhà U19 Bahrain ở tứ kết.” “Cú ra chân đầy bản năng của tiền đạo Việt Nam đánh bại thủ thành Yusif Habib phút 72 đã đưa đội nhà lần đầu tiên lọt vào bán kết U19 châu Á, đồng nghĩa với việc họ lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tới World Cup.” “Bahrain ngay lập tức tràn lên tấn công những phút cuối. Các CĐV chủ nhà nhiều phen phải mừng hụt khi họ đã tới gần khá gần bàn thắng. Nhưng rốt cuộc, Bahrain không thể tìm kiếm được bàn gỡ trước hàng thủ tập trung của Việt Nam.” Trên trang facebook của AFC, chiến thắng của U19 Việt Nam khiến nhiều CĐV phải thán phục. Tài khoản Afshin Ahmadi viết: “Đây đúng là một đêm tuyệt vời và không thể nào quên với người dân Việt Nam. Vào bán kết U19 châu Á và giành vé dự World Cup U20. Xin chúc mừng.” Lời chúc mừng của fan châu Á Các CĐV Thái Lan cũng gửi lời chúc mừng tới U19 Việt Nam. Tài khoản Kwan Forgetmenot viết: “Chúc mừng đội Việt Nam. Hãy tới World Cup vì ASEAN. Cố lên.” Steve Thaninthayangkul: “Chúc mừng Việt Nam. Các bạn là niềm tự hào của ASEAN. Từ Thái Lan.” Trong khi đó, Twitter của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng gửi lời chúc mừng tới bóng đá Việt Nam với thành tích tuyệt vời này. Lời chúc mừng từ FIFA Trang Siamsport của Thái Lan cũng đăng tải bài viết với tựa đề "Việt Nam tạo lịch sử với tấm vé dự U20 World Cup". Trong đó nhấn mạnh: "U19 Việt Nam là đại diện của các nước Đông Nam Á, họ tạo lịch sử với tấm vé dự U20 World Cup tại Hàn Quốc diễn ra trong năm tới. Chúng ta cùng chờ đợi Việt Nam ở trận chiến tại Hàn Quốc." ------ ------- thấy tự hào về tụi nhóc quá đi...
Cô gái khoả thân đi xe máy giữa đường phố Hà Nội Mới đây, clip ghi lại cảnh thiếu nữ không mảnh vải che thân đi xe máy giữa ban ngày, ở chốn đông người gây chú ý trên mạng. Theo đó, cô gái này còn không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện chạy với tốc độ khá nhanh. Đoạn video dài một phút hiện thu hút hơn 150.000 lượt xem, 4.000 like (thích), cùng hàng trăm bình luận trái chiều từ dân mạng. Cô gái 'không mảnh vải che thân' trên đường : Cô gái gây xôn xao cộng đồng mạng khi không mặc quần áo, điều khiển xe máy giữa ban ngày trên đường phố. Hành động khó hiểu Phần lớn mọi người tỏ ra khó hiểu trước hành động kỳ quặc của cô gái không mặc gì trong clip. Tài khoản Diệu Phương bình luận: "Không biết nói thêm lời nào với cô gái này. Xã hội càng sống càng thấy nhiều chuyện không thể thành có thể". "Thanh niên bây giờ sống, hành động theo ý thích, làm những việc không giống ai", nickname Giang Trịnh viết. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thiếu nữ này không bình thường hoặc cố tình bày trò câu like, thích nổi tiếng. Thành viên Nguyễn Hoàng cho hay: "Mình nghĩ cô ấy có vấn đề về thần kinh nên mới làm thế. Người khôn ngoan, bình thường không ai hành động vậy. Hãy tìm hiểu rõ lý do trước khi chỉ trích người khác, không ai chửi bới một người bị thần kinh cả". Minh Huê bày tỏ: "Cô gái này chắc lại học theo trào lưu nói là làm trên mạng, quay clip khỏa thân khi ra đường. Quá ngán ngẩm với những chiêu trò vô bổ của giới trẻ". Hình ảnh cô gái khỏa thân đi xe máy trên đường được chia sẻ khắp trên các diễn đàn mạng. Ảnh chụp màn hình. Chia sẻ với Zing.vn, Minh Trang xác nhận ngày 20/10, cô tình cờ chứng kiến hành động kỳ lạ của thiếu nữ, giống như trong clip đăng tải trên mạng. Đây là người còn khá trẻ, không mặc quần áo, điều khiển xe máy tại địa phận xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Minh Trang cho hay cô gái này đi xe Wave màu đen, mang biển kiểm soát Hà Nội. Trên đường, có rất nhiều người quay clip, xì xào khi trông thấy hình ảnh không mảnh vải che thân của thiếu nữ. Khỏa thân để thách đố Thực tế, các trường hợp phô da thịt chỉ để khoe mẽ, gây chú ý hiện nay không hiếm gặp. Để đạt được mục đích, họ không ngần ngại sử dụng chiêu trò, điển hình là đăng ảnh nóng, viết dòng trạng thái hứa nếu đủ like (thích) sẽ chụp khoả thân, quay clip ra đường không mặc gì... Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin cô gái có tên B.M. viết trên trang cá nhân: “Nếu bức ảnh này được 80.000 like (thích), em sẽ đăng ảnh nude 100% không che”. Tuy nhiên, lúc có đủ số lượt yêu thích, chủ nhân bài đăng lại biến mất, khiến dân mạng tức giận, bất bình. Những hình ảnh dạng này đôi khi chỉ là tấm hình vô thưởng, vô phạt trên diễn đàn, được lấy ra làm trò đùa. Nhưng cũng có trường hợp là thật, phát sinh trong lúc bốc đồng của một số bạn trẻ, để rồi sau đó phải hối hận vì hành động dại dột. N.M.T. từng đăng ảnh chụp khá mát mẻ với đồ nội y. Nhưng do sơ suất, cô đã để lộ một phần nhạy cảm trên cơ thể. Chưa đầy 10 phút sau, hình ảnh hở hang của cô gái này bị phát tán trên khắp các diễn đàn. Trước những lời bình luận đùa cợt, chỉ trích, M.T. cảm thấy rất khó xử mỗi khi ra ngoài. Đầu tháng 9, một cặp đôi Hải Phòng cũng chia sẻ ảnh thân mật bên nhau, trên người chỉ cuốn đúng chiếc khăn tắm. Khoảnh khắc đó đi kèm dòng chú thích: “Nếu được 30.000 like (thích), vợ chồng mình sẽ đăng clip được không vợ?". Sau bài đăng phản cảm này, đôi trẻ nhanh chóng vấp phải hàng nghìn chỉ trích, lên án lối sống ảo, cách hành xử thiếu văn hóa trên mạng xã hội. Theo Zing --------- ------------- - uhm... đây gọi là văn hóa gì nhỉ....? ...thật ngán ngẩm vì mấy em nông cạn thế này.
Đà Lạt và dã quỳ Không phải là nơi duy nhất để ngắm hoa quỳ, nhưng có điều chắc chắn rằng ở Việt Nam, không nơi nào có những ngọn đồi và cung đường dã quỳ đẹp như Đà Lạt. Những đôi chân ưa "xê dịch" từ mọi miền đất nước đang hối hả lên cao nguyên khám phá mùa hoa vàng. Tuy nhiên nếu muốn đắm mình trong những rừng hoa bạt ngàn, hãy ra ngoại ô, lần theo những cung đường ngập sắc vàng miên man từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi Tuyền Lâm hoặc đến Vạn Thành, Tà Nung, Liên Khương, Nam Ban, Langbiang… Hoa nở khắp núi đồi Hoa rực rỡ trên cung đường Tuyền Lâm Mùa này, nhiều thánh phượt cho rằng đèo D'ran (từ huyện Đơn Dương lên thành phố Đà Lạt) là đường đèo đẹp nhất, không chỉ bởi rừng thông bạt ngàn, sương mù lãng đãng mà còn vì những sóng hoa vàng uốn lượn ven đường, trên triền núi, dưới thung lũng… Dã quỳ đẹp nhất tầm từ 8 -10 giờ khi trời vừa hửng nắng, những giọt sương còn vương trên những cánh hoa mỏng mảnh hoặc vào 16 -17 giờ khi sắp tắt nắng, hoa thắm sắc vàng ươm. Cái nắng hanh hao và tiết trời se lạnh càng làm nhuận sắc thêm cho loài hoa hoang dại, dung dị nhưng đầy quyến rũ. Ngoài ra, rừng thông ngút ngàn và bầu trời trong xanh càng làm cho bức tranh dã quỳ thêm sinh động, hút hồn. Hoa chen rau Theo Kim Anh (Tiền phong)
25/10/2016 Bức ảnh "A, bố về" gợi lại trong lòng người xem kỷ niệm đẹp thời thơ ấu bình yên bên cha mẹ.
Ghi rằng: "Mỗi ngày một danh ngôn ... " Thế mấy hôm nay đã đăng gì mới chưa ạ? Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu