Có ai ở đây giống mình không? Cuối tháng lúc nào cũng áp lực đè nặng, tâm trạng ko tốt, nào là deadline, báo cáo, mục tiêu phải đạt được từ đầu tháng. Công việc thì không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhiều khi rối trí, stress kinh khủng. Về nhà đôi khi còn to tiếng với con - Những lúc như thế, ngồi nghĩ lại hối hận dã man. Lại còn vài ngày nữa hết tháng mà công việc chưa đâu vào đâu, đã thế còn gặp sự cố khó khắc phục. Nản quá các bố mẹ ạ
Cố lên mn. Cố gắng đừng mang tâm trạng ở chỗ làm về nhà. Trc khi về nhà, mn hãy xả stress bằng cách đi uống 1 cốc cafe hoặc ghé vào đâu đó cho thư giãn 1 chút.
Đặc thù công việc của mình đôi khi về vẫn phải làm, những lúc đang bận tối mắt, con nó chạy lại nghịch linh tinh nên ko kiềm chế đc nên cũng mắng con 1 vài câu khiến nó buồn. Chắc phải cố gắng sửa đổi thôi
ơ mình muốn thế mà ko được mn ah, mình thì chẳng stress chút nào vì có đi làm đâu đang ngồi nhà chơi thoai
Mỗi cái có cái lợi hại riêng của nó, thường mình ko có cái j thì sẽ muốn có cái đó. chứ đi làm cũng có cái hay nhưng chả ai thích căng thẳng mệt mỏi cả
tháng 10, công nhận chị cũng đen nhé....nhưng may mắn chị vẫn trong tầm kiểm soát....cố lên em....rồi mọi chuyện sẽ qua...
Nghĩ làm gì nhiều cho nó mệt người mn đến đâu tâu đến đó,mn đừng nên đặt mục tiêu lớn lao quá để rồi ko đặt đc dễ sinh cảm giác chán ngán buồn bực vô cớ ,rồi các con bạn sẽ chẳng hiểu tại sao mn lại hay nổi cáu với chúng vì những cái ko đâu mn cũng thấy áy láy về điều này mà. hãy cứ sống bt tạm thời hài lòng với những gì m đang có đã ,còn mục tiêu phấn đấu thì ai cũng có rồi nhưng đừng nên cao quá mn nhé
Yep, cảm ơn lời khuyên của bạn. mình sẽ cố cân bằng mọi thứ. Hôm nay chia sẻ đc ra như thế cũng thấy thoải mái lắm rồi