Dã man thé á mẹ ơi? Từ khi lấy chồng sinh con đứa t1 mình đã thấy gần như mất hẳn trí nhớ rồi chứ k phải giảm đâu? Tỉ dụ là ngày xưa học văn rất siêu, học thuộc rất tài, thế mà có con rồi như kiểu chưa từng học văn, k biết bài thơ này của ông bà nào, tác phẩm này có tên là gì, của ai K biết có đứa thứ 2 thì thế nào nhỉ? Nhưng mà mình cũng đag mong lắm.
Hihi đấy là không dùng đến nên kiến thức bị lãng quên thôi, mà khả năng ghi nhớ cũng giảm vì còn phải nhớ nhiều thứ khác nữa. Khi có đứa thứ 2 sẽ xuất hiện dần hiện tượng "đãng trí", không nhớ mình định làm gì nữa, he he
nhảy vào với các mẹ cho vui, mình sinh đôi và ko có ý định sinh nữa, suốt ngày phải làm trọng tài mệt lắm ạ.
Mệt lắm b ạ, mình chỉ vào nhà vs có tẹo mà hết anh gọi lại e gọi, anh gọi: mẹ ơi, ... cấu con, anh gọi: mẹ ơi, em lấy đồ chơi của con....
Vậy mẹ nó có vai trò quan trọng trong việc lôi kéo bố nó vào chơi cùng đấy. Một khi bố nó nhập được vào trò chơi của các con thì mẹ nó sẽ có thêm thời gian cho mình
hì bố các bạn ấy cũng bận, tối về toàn làm việc riêng, hihi nhưng trộm vía con mình cũng ngoan nên mình thi thoảng vẫn đi chơi với bạn được, 3 bố con ở nhà trông nhau
Oa vậy là mẹ nó cũng có khoảng thời gian riêng của mình rồi, mà mẹ nó không kéo bố nó chơi cùng nên bố nó "tự kỷ" làm việc riêng
thi thoảng kéo thôi chứ kéo hoài lại bảo làm phiền í, mấy năm rồi mình mới được ra ngoài đi chơi với bạn buổi tối đây mn ạ.
Hihi vậy hả? Còn tính mình không thích tụ tập nên cái khoản đi chơi với bạn có thể đếm trên đầu ngón tay Mình thích cả nhà cùng tham gia chơi ^^