Con được 14 tháng rồi các mẹ ạ. Con đi học từ khi mới 6 tháng, cái tuổi mà có lẽ các bạn cùng tuổi vẫn được ôm ấm ở nhà. Gia đình em cho con đi học sớm không phải vì gia đình không có người trông nom, vợ chồng em muốn con cứng cáp hơn, tự lập hơn,.. cũng nhận nhiều sự trách móc của bạn bè, cồ dì chú bác, thời gian đầu con hay ốm bởi vì lây các bệnh từ các anh chị học cùng. Sau 1 tháng đi học, con gần như miễn nhiễm các mẹ ạ, con cứng cỏi hơn, chịu đựng tốt hơn. Tháng thứ 11 con bắt đầu những bước đi đầu tiên, những câu nói đầu tiên Hôm nay con tròn 14 tháng, con có những suy nghĩ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn... con làm được mọi thứ,...tự chải đầu, tự mặc quần áo, tự lấy bô, tự chuẩn bị gối ngủ, tự ăn, biết chia sẻ, nhường nhịn các em nhỏ hơn,... Con có thể làm các công việc của trẻ từ 4 -5 tuổi thâm trí là hái rau, tập thể dục buổi sáng, múa, vẽ... Ai cũng nói là không nên, vợ chòng em cũng biết dạy con quá sớm có lẽ nó đi trái ngược với văn háo giáo dục tại việt nam, nhưng bù lại, vợ chồng em tạm hài lòng với quyết định của mình.