Vâng em thấy quan điểm của họ rất đúng nên học tập theo ạ. Họ chỉ để lại một phần nhỏ gọi là có, còn lại phục vụ cho xã hội. Con cái của họ vì thế không tranh giành nhau của cải, thậm chí còn chẳng màng đến những của cải đó mà tự thể hiện năng lực của mình. Như vậy xã hội mới phát triển được.
Vậy là bác ý tự mãn nguyện trong thế giới riêng của mình, không hề phàn nàn oán thán gì cả đúng không?
Chà vậy là bác ý cam chịu sống trong hoàn cảnh đó. Hay bác ý có muốn nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này không?
bạn 32 thì bằng tuổi tớ đấy...nhưng mà phải thừa nhận bạn trẻ hơn tớ nhiều... muốn học giải hạn online thì phải gửi máy bay 1 lốc sữa chua cho tớ...hihi....tớ mới nhận đệ tử... có điều, tớ có 1 vấn đề này muốn góp ý với cậu từ lâu, nhưng vì ko thân quen nên tớ ko tiện nói... tính tớ hơi thẳng....nếu tớ nói có gì ko phải bỏ qua cho tớ nhé.... - tớ nghĩ....nếu ko vì nguyên nhân gì đặc biệt, bạn thay hình khác ở avarta đc ko? tớ đã xem clip của buổi giao lưu lamchame....và tớ thấy rất ấn tượng về vẻ ngoài của bạn, nhìn dễ thương, nam tính nhưng rất ấm áp....nó khác xa rất nhiều hình avarta của cậu.... tớ mới đầu, cứ nhìn hình của cậu, là tớ thấy dù ấn tườgj, nhưng tớ thấy ko thiện cảm... sau đó vài lần đọc comment của bạn....mình có chút suy nghĩ khác đi...bạn rất chín chắn....tớ nghĩ nếu thay bằng cái hình bạn cười, chắc là sức hút với các bài viết của bạn sẽ tăng lên rất nhiều đấy... - tớ hơi nhiều chuyện...hi...nhưng tớ đang nói chân thành đấy....
Có yêu cầu "hơi bị" ... hí hí, bạn ý ở ngay Thanh Trì thôi mà bắt bạn ý gửi máy bay 1 lốc sữa chua lên Nội Bài nhận hàng quá tội Vụ avatar thì tớ "miễn bàn" he he
Ờ chưa gì đã làm khó bạn ý thế, không biết sau khi nhận đệ tử rồi thì còn "chặt chém" đến mức độ nào nữa đây? He he, tớ "doạ" cho bạn @toanphongthuyBDS sợ
cần gì phải nói thông thường...hihi...cao thủ thì chỉ cần nhìn là truyền dạy đc kinh nghiệm rồi...cơ mà tôi chỉ lo...bái xong sư phụ, bạn ấy sẽ hối hận sau 1 nốt nhạc..hihi...
Ờ đúng ha. Cao thủ có cách dạy của cao thủ, đâu cần theo lối mòn. Sợ bạn ý hối hận sau 1 nốt nhạc thì chỉ truyền dạy độ nửa nốt nhạc thôi, bạn ý sẽ không đủ "nốt nhạc" để hối hận đâu
hihi...ông ấy thay avarta nhanh thế @thuy84 ạ....hihi...mà ảnh chụp đang du lịch cùng vợ con hả....ở đâu mà có nhiều cây xanh thế?
hihi...rất vui tươi,....cũng khá ưng ý...nhưng ko hiểu sao tôi vẫn thấy nó chưa phải là cái ấn tượng mà tôi đc xem trong clip....cảm giác đó vẫn đẹp hơn..... Phú Quốc, tôi vẫn chưa đc đi...thảo nào thấy lạ...nhưng thấy ai đi về cũng khen lắm....