Cua biển, tôm hùm thì không có nhưng thịt bò giá đỗ... thì ăn suốt mấy tháng à; nhưng giờ hết quota rồi. Nuôi ba đứa con tốn kém lắm. Stop thôi.
Em nghĩ con trai hay con gái là duyên trời định rồi các chị ạ. Mình cứ ngẫm đầy người ăn uống có ra gì đâu mà vẫn sinh con trai bình thường.
Tớ thật sự rất khó khăn, xong cũng trục trặc với bố bé, có thể sẽ chẳng ở với nhau nữa, mình định siêu âm lại 1 lần nữa rồi quyết...
Vừa rồi qua chỗ vui chơi của trẻ em thì thấy số lượng bé trai nhiều gấp đôi bé gái, điều này làm mình băn khoăn và tìm hiểu thì thấy rằng trong lớp mẫu giáo của con mình thì con trai cũng nhiều hơn con gái rất nhiều, quan sát ở các nơi khác cũng thấy tương tự như vậy. Vậy không biết tương lai thì đàn ông VN lấy vợ ở đâu? Người Hàn Quốc, Đài Loan đã phải sang VN lấy vợ, rồi gần đây người TQ cũng cho người sang VN mua vợ, còn nước ta kinh tế vẫn phọt phẹt mà xung các nước xung quanh đã thiếu vợ mà các mẹ chỉ thích con trai thì sau này con trai của các mẹ lấy vợ ở đâu?
Lớp con nhà em cũng bé trai nhiều hơn bé gái mà bà nội thì lúc nào cũng thằng cò thằng cò, nghe khó chịu lắm chứ như em thì con nào cũng yêu.
Còn tùy e bé nằm ntn nữa mn ạ, hồi e sa là gần 12w, 11w mấy ngày ấy là đã thấy rồi, bé nhà e nằm dang hết cả chân ra nên rõ lắm
Giờ Trung Quốc qua Nga lấy vợ nữa anh ạ, mà chỉ đại gia mới lấy được gái Nga, Việt Nam mình nhà nào có con trai thì lại phải cố thành đại gia k chứ cũng khó mà kiếm được vợ
Bác này nổi tiếng mn nhỉ? Em cũng qua bác ấy s.âm đấy ak. Lúc ở thái thịnh thì bảo giống mẹ, còn bác sĩ khẳng định chắc nịch là giống bố ^^
Mẹ nào có nhu cầu biết giới tính em bé sớm khi 6, 7 tuần tuổi thì alo em nhé (0975.039.474). Cám ơn các mẹ