Vậy là bình thường ah, bé mới đi học thường thế, rất quấn mẹ. Nhok nhà mình lại toàn theo bà nội ý. Chắc tại mẹ hay bắt uống thuốc quá. Mà mỗi lần uống thuốc là lại cực hình, con ói hết
bé nhà mình như thế là ngoan rồi mà mẹ nó, chắc không hợp vía với ai nên chỉ theo mẹ thôi. Tình mẫu tử mà. hihi Mẹ nó đừng lo lắng nhiu quá lại ảnh hưởng
Hihi bé thích giúp mẹ từ hồi 2 tuổi, giờ hơn 3 tuổi rồi. Buồn cười cái cảnh cu cậu cầm túi rác chạy lung tăng đi vứt giúp mẹ ^^ Túi nào sạch sạch mới để con cầm mang đi vứt Miệt mài lau nhà, quét nhà cũng vun vun vào hót rác rồi khệ nệ bưng ra thùng rác để đổ Hợ hợ, nhiều khi chị cứ nói đùa với chồng "Liệu vợ chồng mình có bị khép vào tội bóc lột sức lao động của con không nhỉ?" Con còn bé nên làm chưa khéo, còn việc ném đồ lung tung cũng có, con trai mà, cứ cất đồ xong 1 lúc hoặc có khi vừa cất xong đã lại đổ ra để chơi ý ^^ Thật ra không nên "sai vặt" bé đâu em nhé, mà phải là nhờ bé giúp bố mẹ cơ
Mình thấy bé bình thường mà, con mình 2 tuổi mới ê a được như con b, giờ 4,5 tuổi rồi cũng ko bám mẹ đâu, nhưng rất hay làm nũng mẹ. Mình nghĩ là do đi lớp không làm nũng ai được, về nhà tất nhiên phải tìm chỗ để giải tỏa cái cảm giác đi bộ đội chứ
Bé nhà mình 22 tháng rồi, nói được 1 số từ cơ bản: mẹ, bà, dì, ra, ếch, măm Không gọi được bố, nhìn chung là bé hay chỉ và ra hiệu chứ ko chịu nói Nhưng mình không lo lắm, đi lớp được 2 tháng rồi Nếu đến 3 tuổi vẫn nói chậm mình sẽ cho đi khám, còn hiện tại mình cứ để tự nhiên thôi Bé đầu cũng nói chậm, đến khi thích nói thì bắt đầu nói khá nhiều, bây giờ thì nói luôn miệng, trả lời chóng cả mặt