Tâm sự Sau Khi Cưới Bao Lâu? Bạn Nghĩ Đến 2 Từ Ly Hôn?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi methaonguyen177284, 25/10/2016.

Tags:
  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Lúc yêu nhau là thế, lấy nhau về, sống với nhau với nhiều chuyện xảy ra. Chưa tròn 10 năm mà đã nghĩ đến 2 từ "ly hôn" có phải là quá sớm không các mẹ? Nhà các mẹ sống với nhau bao nhiêu năm thì nghĩ đến 2 từ này?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Mn đang bầu bí chắc hay cả nghĩ và nghĩ lung tung, phải tươi tỉnh lạc quan lên chứ.
     
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mn ko nghĩ thì nó sẽ ko tới mà. hihi
     
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ừhm... mình ko nhớ chính xác nữa..nhưng nghĩ đến nhiều lần...sau thì vì con, bơ đi mà sống...tự hưởng thụ hạnh phúc.....tự nghĩ////có ck cho có thôi...để làm cảnh....chứ ko hề còn chút quan trọng trong đời...vui lên mình ơi...sinh xong, con lớn rồi tính...
     
  5. Chicothelayeu7602

    Chicothelayeu7602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Những lúc ghét ck những lúc bất đồng quan điểm thì m hay nghĩ tới 2 từ đó cũng chẳng nhớ rõ là khi nào nữa. Nhưng m thấy như người ta vẫn kháo nhau rằng nếu hôn nhân sau 7 năm chung sống mà có ít xáo trộn thì mới bền vững đc. Còn m thì đang kiểm chứng về điều đó m mới đc có 5 năm có dư thui
     
  6. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    E chưa cưới ck nhưng hi vọng hôn nhân sau này sẽ k phải nghĩ đến từ đó dù 1s
     
  7. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Em mới 2 năm đường còn dài nhưng những lúc bực mình lên em cũng nghĩ ly hôn, nhưng đấy là thời gian đầu mới cưới còn giờ thì chưa nghĩ tới.
     
  8. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    , phải tươi tỉnh lạc quan lên chứ.
     
  9. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Cố lên chị vì các con của chị nữa mà :). Cố gắng suy nghĩ tích cực hơn chắc sẽ cải thiện được tình hình đấy ạ :)
     
  10. thocon_89

    thocon_89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, em vừa đc 1 năm đã suốt ngày nghĩ đến ly hôn ạ.
    Nhưng mà sau này thì cứ tập trung vào bản thân, làm đẹp cho mình, tự dưng chả quan tâm nữa
     
  11. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Khi mới cưới, khi chưa có con, khi mới có 1 đứa con mình cứ nghĩ đơn giản chán nhau thì ly hôn, không hợp thì ly hôn. Nhưng giờ khi có 2 đứa mình sợ 2 từ ly hôn nên cũng không dám nghĩ tới bởi sợ các con khổ. Vì thế cứ tự nhủ với bản thân cố gắng thích nghi với những tật xấu của ck như ham vui bạn bè, hút thuốc, lười việc nhà... nhưng riêng chuyện bồ bịch thì nếu mắt không thấy, tai ko nghe, không biết thì thôi chứ nếu biết thì nhất quyết không chấp nhận được.
     
  12. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    vợ chồng ở với nhau mới bộc lộ hết bản chất lúc buồn bực có thể thoáng qua nghĩ đến chuyện đó nhưng rồi hết giận lại đâu mà đó mn hãy rộng lượng bỏ qua đi sống và nghĩ đơn giản thôi
     
  13. thocon_89

    thocon_89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Thế nên em ko dám đẻ nữa
     

Chia sẻ trang này