ui, cứ đi chúc từng nhà nọ nhà kia đi cũng mất vài buổi mà mệt chị nhỉ ngày xưa các cụ hay đẻ nhiều nên đông vui,, quê bố mẹ đẻ em đằng nội, ngoại đều ít mà mọi người thoải mái bận gì cứ làm tết tụ tập ngày mùng 1 và ngày hết tết ăn uống rôm rả vui lắm ạ còn bên quê nhà xã e các bác nội ngoại ở xa nên cũng k phải đi chúc gì nhiều,,, có nhiều quê dâu dể cứ đi từng nhà các bác nội ngoại chúc và biếu quá thế thì mệt nghỉ luôn(
Mình lại thấy việc này là vui. Vì cả năm mình ít có dịp đến thăm được họ hàng nhà chồng và kể cả nhà mình nữa. Nên cũng muốn có được ngày lễ đi thăm hỏi họ hàng ^^
hức,,,thế thì mệt,,, nghĩ đến tết oải là đúng rồi ạ hihi,,, nhanh lắm quay đi quay lại tết đến chân rồi chị 28/1/2016 là tết rồi đấy c ạ
Trên kia có mẹ thíc đi lại thăm thú họ hàng kìa. Cái việc thích hay ko lại còn tùy vào mỗi người, mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh, thậm chí thời tiết mỗi năm nữa ấy. Năm nào nóng nực hoặc mưa thì tết là cực hình. Mình về quê nhà ô bà chả rộng rãi j cho cam, sinh hoạt mấy ngày tết ra đụng vào chạm. Phải nấu nướng dọn dẹp nhiều, phải đi nhà nọ nhà kia phờ râu. về quần áo chất đống, có giặt đi chăng nữa gặp mưa củng nhục. Mình rất phục mẹ nào thíc tết. Phục sát đất luôn ( các mẹ có gia đình rồi ấy ).
Đúng là cả năm mới đến 1 lần cho nên nhiều khi mình k biết nói chuyện gì. mà mình cảm thấy cứ cố giả lả cười, đau miệng lắm.
Bạn cười mình chịu vậy, chứ cứ nghĩ đến hết lên xe, được 20-30mét, xuống xe, chào hỏi, chúc tụng ...bla bla. Xong tý về nhà lại gặp lại ngần ấy nhân vật (có thể ít hơn vì lúc mình đi họ đến rồi) lại diễn ngần ấy màn là mình ko còn tý sức lực nào.
có mấy nhà mà MC ưa CD hả cm, e cũng thế, nghĩ đến về tết mà phát ngán luôn. Từ ngày ck con vào ngày nghỉ chỉ mong có thời gian được ngủ thôi
Nghỉ 10 ngày chơi cho thoải mái.hehe. Cả năm có đc nghỉ nhiều chơi cho thoải mái đâu nên phải tranh thủ dịp tết chứ.
Đối với mình nghỉ bao nhiêu ngày không quan trọng điều quan trọng nhất là có được những phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân trong những ngày đầu xuân
Mình ở xa nên nghỉ tết sớm 24/12 (trúng 21/01 dương lịch) mình về rồi và mùng 8 tết (trúng 04/02) mình mới vô luôn, mình nghỉ 15 ngày tất cả
Ôi sao mà nghỉ Tết dài thế chứ? Nếu mà mình được đưa ra ý kiến thì mình chỉ muốn nghỉ Tết 3 ngày thôi, còn nếu phải chọn một trong hai thì tất nhiên mình chọn nghỉ 7 ngày rồi. Nghỉ nhiều sẽ bị tâm lý không muốn đi học, đi làm, người thì sẽ tăng cân, công việc dồn đống lại. Thời gian nghỉ phép của người có thể cho nhiều hơn một chút nữa để sắp xếp công việc về quê, rồi cho cả gia đình đi chơi. Như thế chủ động hơn và giảm tắc đường đáng kể, bớt cả chặt chém ngày lễ tết nữa ^^
Ha ha, giống mình. thic nghỉ 3 ngày thôi. hi hi cả năm còn có nghỉ phép, thíc thăm chơi với người nhà thì nghỉ phép cũng được, đi du lịch lại càng k cần ngày lễ tết, cho đỡ nạn chặt chém. Rồi còn tắc đường chứ. vote đê