Em có con gái năm nay học lớp 4, em xin kinh nghiệm các mẹ cho con học thêm toán ở đâu quanh quận Đống Đa để kèm con học được hiệu quả ạ. Em chân thành cảm ơn!
Tiếc quá, em chuyên gia sư Toán C1, C2 rồi theo lên C3 nhưng em mới chuyển nhà từ Khâm Thiên sang Thạch Bàn, Long Biên. Bàn ghế thanh lý hết rồi, giờ chỉ dạy các nhóm 3 trò trở xuống tại nhà các buổi tốii 3, 5 và thứ 7, chủ nhật thôi.
Cảm ơn em. Hiện tại chị đang cố gắng học cùng con để giúp con học tốt. Nếu không hiệu quả, chị sẽ liên hệ nhé.
Mình đang có con học Thầy Phạm Văn Đức ở Cầu Giấy cơ. Nhưng con mình học thích lắm, thầy cũng luyện thi Violympic luôn
Toán 4 khó rồi ạ, nên con em học cô ở Đường Láng. Số ĐT của cô là 0946506078, em post lên cho mẹ nào quan tâm thì contact vs cô ạ
nhà mình cũng 2 bạn lớp 4 đang học buổi tối đây, nắm vững bài cơ bản trong sgk và luyện thêm bài mở rộng. kiểm tra giữa kỳ 1 các bạn ý về bảo là toán kiểm tra dễ quá, dễ hơn toán làm ở nhà mình. có ai muốn học cùng không thì zalo mình: 01232532
Con mình đang học cô Hồng. Cô có từ lớp 2- lớp 5. Mình thấy hs của cô đều do người quen giới thiệu. Mỗi lớp chỉ từ 5-7 bạn thôi
mình được khách hàng cho số điện thoại của cô Xuân dạy Toán, mình xin cho con học buổi tối ở Phố Huế, sau 1 tháng đã thấy có rất nhiều thay đổi đáng mừng, con về chịu khó làm bài, hăng hái đi học, nhờ học cô mà con mày mò làm bài khó chứ không dễ bỏ cuộc nữa.
nếu có thể tự học với bé thì tốt, không thì có thể tìm một cô sinh viên về làm gia sư dạy kèm cho bé cũng được mà
Con gái mình năm nay cũng học lớp 4 nhưng mình nghĩ tiểu học chưa cần phải học thêm để bé được chơi đùa nhiều hơn
Nêus con học tốt hay bố mẹ dạy con được hoặc k có nhu cầu học chuyên chọn thì đâu cần phải tốn công tốn sức đưa đi học thêm làm gì, mỗi cái có cái lợi riêng, học gia sư nếu được người dạy tốt thì k sao chứ nhà tớ lười đưa đi cũng thuê mấy gia sư rồi mà gia sư toàn làm cho con chép, dạy làm máy móc con không hiểu bản chất và dạy không đúng phương pháp, không phải gia sư nào cũng vậy nhưng tớ nghĩ cô giáo dạy đúng chuyên môn sẽ tốt hơn. Nhà tớ cạch không dám thuê gia sư nữa, nhờ các mẹ mà tớ cho con học 1 tuần 3 buổi chỗ cô xuân cả 2 môn. Con tớ từ mất gốc trầm trọng đã lấy lại được căn bản, bảo học không lí do nọ kia để trì hoãn nữa. cả nhà tớ giờ chịu khó đưa đón con đi học lắm, từ ông bà đến bố mẹ nhiều khi bận phảit huy động cả chú thím nữa.